From: N.T.T.
Sent: Wednesday, July 07, 2010 1:15 PM
Thủy thân,
Chị nói chuyện thẳng thắn trên tinh thần xây dựng và anh có thay đổi được một vài ngày rồi đâu lại vào đấy. Khi ở hoàn cảnh này chị rất thông cảm cho những người vợ ngoại tình, nhưng chị không ngoại tình được vì không yêu đối tượng, những người đàn ông theo đuổi mình.
Chị đã sống và không còn quan tâm đến nhu cầu về sex của chị (mặc dù chị vẫn rất đẹp và hấp dẫn dưới mắt người khác phái và chị còn đi làm, có địa vị trong xã hội) vì con chị cần một người cha tốt như anh ấy.
Trường hợp của chị là anh rất tốt nên cuộc hôn nhân của chị kéo dài đến hôm nay. Nhưng khi con trưởng thành chị sẽ không chấp nhận. Nếu chị may mắn thì sẽ có người khác cùng tuổi với mình, người đó yêu chị và biết sex là gì thì chị không nghĩ chị tiếp tục cuộc sống như thế này.
Hiện tại chị vui nhưng không biết sex là gì trong gia đình của chị. Buồn chứ em! Chị luôn tin khi mình đúng mình sẽ có hạnh phúc. Chúc em có quyết định đúng đắn cho đời mình.
Người đau khổ giống em.