Chồng hay quên những câu chuyện liên quan đến tôi nên tôi có cảm giác anh không quan tâm, không thương vợ. Mấy tháng nay tôi bắt đầu có sự rung động với người bạn đã có gia đình và con cái. Chúng tôi chỉ nhìn nhau là dường như đều cảm nhận đối phương đang có ý. Rồi chúng tôi nghĩ đó là chuyện không nên, vì vậy không hề bước quá giới hạn.
Tôi không hiểu tại sao lại có cảm giác như vậy khi đã có gia đình. Tôi biết mình sai, xin chuyên gia cho lời khuyên. Vợ chồng dành nhiều thời gian cho nhau, chồng tìm cách thỏa mãn tôi mấy năm nay nhưng vẫn chưa được. Tôi cố gắng quan tâm, chăm sóc chồng con nhiều hơn mà không thể gạt đi được cảm giác rung động với người khác. Mong được các bạn chia sẻ cùng.
Lê Hồng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc