From: Hoang Yen
Sent: Friday, April 06, 2007 8:01 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Chồng chị Thu mới là ngýời có lỗi
Đọc thư chị, tôi rất thương cảm cho người vợ đáng thương và yêu chồng như chị. Hậu quả của ngày hôm nay hoàn toàn không phải do lỗi của chị. Mà phần nhiều là do cách sống trăng hoa, vô trách nhiệm của người mà chị vẫn đang gọi là chồng.
Chung sống hơn 10 năm với 2 mặt con với nhau, tại sao anh ấy không cảm thấy mình là người hạnh phúc hơn biết bao những người đàn ông khác khi có được một người vợ vén khéo gia đình như chị? Tại sao anh ấy tự cho mình cái quyền được thoải mái trăng hoa bên ngoài, không thèm đoái hoài đến vợ con bất chấp những lời khuyên giải của chị?
Cuộc sống lúc trước khi còn khó khăn, chị là người luôn bên anh chia sẻ. Nay những vất vả lo toan đã qua, cuộc sống đủ đầy hơn, sung túc hơn, tại sao anh ta không nghĩ đến việc bù đắp cho vợ con mình mà lại chỉ muốn hưởng thụ cá nhân? Có phải anh ta nghĩ rằng chị đã là vợ anh ấy thì mãi mãi suốt đời vẫn sẽ là vợ anh ấy, mà không cần phải quan tâm, chăm sóc hay tôn trọng gì nữa.
Cái tâm lý nhỏ nhoi ích kỷ của người đàn ông như thế quả thật sai lầm. Chị cũng là con người, cũng cần tình yêu của chồng, cũng cần có một bờ vai vững chãi để tựa vào, cũng cần có người lắng nghe, chia sẻ những niềm vui lẫn tâm tư, phiền muộn.
Việc chị ngã vào vòng tay người đàn ông khác là chuyện tất yếu đã xảy ra. Tôi biết chắc đó chỉ là những phút yếu lòng mà nếu bên chị là một người chồng đúng nghĩa thì chẳng đời nào chị sa ngã. Đến lúc này, bản chất của anh ta mới càng được thể hiện rõ hơn lúc nào hết.
Chị vẫn lầm tưởng chồng mình còn yêu mình lắm lắm nên mới ghen tuông bằng cách công khai với cô gái kia để rồi chị càng tự trách mình. Nhưng không phải như vậy đâu chị ạ! Thay vì giật mình hối hận vì mình sống vô trách nhiệm, bỏ bê vợ con, chỉ lo vui thú bên ngoài dẫn đến chuyện đáng tiếc hôm nay, anh ta lại tranh thủ vịn vào đó lấy cớ để được thể hợp thức hóa mối quan hệ ngoài luồng của mình.
Anh có bồ ở ngoài chị chỉ biết khuyên giải nhẹ nhàng, còn chị thì nhận được gì từ anh? Chút thể diện của chị cũng bị anh chà đạp khi bêu riếu chị với tất cả mọi người kể cả đồng nghiệp, bạn bè và người thân.
Tôi có cảm giác anh ta đã chờ ngày này từ lâu lắm rồi để lật ngược tình thế một cách ngoạn mục. Từ một kẻ có lỗi, giờ anh ta tha hồ nhìn chị vật vã, khổ đau. Chị có già hay gầy yếu hơn nữa thì với anh ta cũng chẳng hề gì, bởi một người đã nhẫn tâm ruồng rẫy vợ con mình thì cái thứ chất lỏng chảy trong tim họ không phải là máu nữa đâu chị à.
Nói cách khác, chị phải nhận ra giờ đây việc chị cần làm là đứng lên vực dậy cuộc sống cho chị, cho các con chị và cho gia đình chị. Chị như thế, không chỉ có chị đau lòng, cha mẹ anh chị em của chị cũng khổ tâm lắm, xót xa lắm, còn các con chị thì ít nhiều cũng bị ảnh hưởng tâm lý, đáng thương biết bao.
Có lẽ chị sẽ nghĩ sao tôi không an ủi chị như những gì chị mong đợi. Không, tôi chỉ mong chị nhìn nhận vấn đề một cách tỉnh táo, đừng mê muội trong cuộc hôn nhân không còn thuốc chữa mà lãng phí cuộc đời với con người không hề xứng đáng kia. Cuộc đời chị còn dài, tương lai còn ở phía trước, hãy vững vàng bước tới rồi sẽ có ngày chị gặp được hạnh phúc đích thực của đời mình.
Chúc chị nhiều nghị lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Thân mến,
TY