Tôi và chồng đều 30 tuổi, kết hôn được bốn năm, có hai cậu con trai sinh gần nhau. Tôi quê ở miền Bắc Trung Bộ, chồng là người Sài Gòn, vợ chồng đang sống cùng ba mẹ chồng.
Chồng tôi vốn thích sống hưởng thụ, anh làm ra là phải tiêu xài, đi chơi, du lịch. Trung bình mỗi năm chồng đều đưa vợ con đi du lịch tầm hai lần vào các dịp nghỉ lễ, còn dịp tết hầu như năm nào cũng về Bắc với ngoại. Chi phí mỗi lần đi chơi tầm gần 20 triệu đồng, còn tiền cho mỗi chuyến về ăn Tết là hơn 30 triệu đồng (vé máy bay đã gần 20 triệu đồng rồi). Nhiều lúc tiếc tiền, tôi bàn với chồng chịu khó ở nhà hoặc đón Tết ở Sài Gòn, anh không đồng ý. Anh bảo nghỉ lễ ở Sài Gòn rất tù túng và mệt mỏi, Tết muốn về thăm ngoại và anh thích không khí Tết ở quê. Anh còn bảo ngoại nhớ cháu nên dắt hai đứa về thăm. Nhiều lúc anh tự đặt vé, tự lên kế hoạch xong mới báo tôi. Tôi rất muốn thay đổi chồng nhưng không được, nếu tôi không đi anh sẽ nói mãi, bàn mãi cho tới khi tôi xuôi. Còn không được nữa thì anh sẽ rất bực bội, khó chịu, đến ngày đó bỏ đi chơi với bạn, đi nhậu hoặc thậm chí đòi dẫn con trai lớn đi cùng nếu tôi không đi.
Tôi tâm sự với bạn, bạn cứ bảo sướng, có phúc thì hưởng đi, có điều tôi rất xót tiền. Hiện tại vợ chồng chưa có tài sản gì đáng kể, nhà cũng chưa có, đang ở nhà ông bà nội (chúng tôi đóng góp sinh hoạt phí đầy đủ). Tôi rất muốn mua được nhà và dọn ra ở riêng để tự lập cuộc sống. Về chi tiêu, chồng không hoang phí, không có nhu cầu mua sắm gì nhiều cho bản thân. Tôi là người giữ tiền, anh đưa gần hết lương cho tôi nắm giữ. Anh biết ước muốn được mua nhà riêng của tôi và cũng cố gắng tích lũy, được đồng nào cũng dùng đầu tư sinh lời. Anh cứ hứa hai năm nữa sẽ mua nhà nhưng hiện tại vợ chồng chỉ có hơn 300 triệu đồng. Lúc mới cưới, vợ chồng tôi phụ ông bà nội trả khoản nợ khi xây nhà, thỉnh thoảng cũng phụ ông bà vài khoản lớn 30-40 triệu đồng. Trong khi bạn bè thu nhập thấp hơn tôi mà họ đã mua được căn hộ bằng hình thức trả góp.
Chồng tôi tính tốt, xuề xòa, yêu vợ thương con, chỉ hơi lười và ham chơi, thích sống hưởng thụ thôi. Tính lười của anh tôi đã cải thiện được một phần, còn tật ham chơi, sống hưởng thụ tôi không biết làm thế nào để thay đổi chồng. Tôi mong muốn vợ chồng mua được nhà cửa, tích lũy được số vốn ổn định rồi lúc đó con cái lớn hơn hưởng thụ cũng chưa muộn. Trong trường hợp này tôi là người nên thay đổi hay chồng?
Hoa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc