Tôi và chồng có ba con trai. Tôi là công chức nhà nước, còn anh chỉ lao động tự do. Ngày tôi và anh quen nhau, gia đình, bạn bè cấm cản rất nhiều bởi chồng tôi trước đây là công tử hay ăn chơi, nợ nần cờ bạc cá độ bóng đá nhiều. Tuy nhiên tôi không nghe theo vì thấy được ở anh chút chân thành và nghĩ tuổi trẻ ăn chơi nhiều rồi có lẽ khi có bến dừng đỗ sẽ thay đổi.
Ngày cưới xong, tôi lấy tiền họ hàng cho xác định trả nợ hết cho chồng để anh tu chí làm ăn. Nhưng rồi tôi phải chịu những đêm khóc ròng khi có bầu thai nghén đến lúc con nhỏ hay đau ốm, chồng hay đi nhậu nhẹt rồi bài bạc đến tận khuya mới về. Rồi những khoản nợ nần lớn nhỏ phải trả cho anh, anh hứa làm lại từ đầu nhưng rồi khi tôi sinh, không quản lý, anh lại sa đà vào những canh bạc. Tôi phải bấm bụng trả nợ.
Thời gian sinh bé thứ hai, thấy anh có vẻ thay đổi, chơi bài bạc nhưng chỉ những lúc như lễ tết hay bạn bè tụ tập. Tuy nhiên anh lại sa vào game. Lúc đó tôi nghĩ thôi thì game cũng là trò tiêu khiển, có thể thay thế các thú vui không lành mạnh khác. Công việc nhà, đôi lúc có phụ tôi nhưng anh là người cẩu thả nên đa số tôi phải dọn dẹp lại. Tôi không hay nói nhiều, cũng không thích quản lý chồng quá chặt.
Thời gian trước, tôi phát hiện chồng hay coi phim sex rồi vào các trang mạng tìm kiếm gái gọi mỗi khi đi chở khách ở nơi xa (chồng tôi chạy xe dịch vụ). Tôi chưa bắt tại trận nên cũng im ắng theo dõi động tĩnh. Tôi hay hỏi thăm bạn bè của chồng, được biết anh thỉnh thoảng hay đi massge với họ. Gần đây, khi tôi mang bầu bé thứ ba, không thể quan hệ tình dục như trước kia, tuy nhiên cũng cố gắng bù đắp cho chồng bằng các cách khác nhau. Rồi tôi phát hiện chồng vào tìm kiếm các trang gái gọi trên mạng mỗi khi đi xa, những tin nhắn hàng loạt của các gái gọi chào mời đi khách. Tôi tra hỏi, anh nói chỉ xem thôi chứ không gọi. Vì thế mỗi lần chồng đi chở khách hay có việc đi đâu, tôi đều kiểm tra tìm kiếm xem chồng đã đi đâu, làm gì, với ai. Tôi thực sự rất mệt mỏi.
![Minh họa: AI](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2024/05/06/DALL-E-2024-05-06-10-24-33-A-w-3583-4497-1714966312.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=egpasn4ruMhj7vlvURj8fA)
Minh họa: AI
Sau khi có bầu và sinh con thứ ba, sức khỏe tôi giảm sút, nhu cầu tình dục giảm đi rõ rệt nên tôi không hứng thú với việc quan hệ. Có lẽ vì thế, anh tìm cách đi công việc xa nhà nhiều hơn. Hôm vừa rồi, qua định vị, tôi phát hiện chồng vào một tiệm massge không lành mạnh. Tôi điện thoại rất nhiều lần, chồng không nghe máy, đến một lúc sau mới thấy anh về. Thực sự bây giờ tâm trạng tôi rất rối bời, vì chứng cứ trai trên gái dưới của chồng thì khó tìm ra nhưng nếu sống tiếp tục trong nghi ngờ nhau suốt, khó mà hạnh phúc. Dạo trước tôi nói gì không tốt về anh, không biết sai hay đúng, anh đều hằm hằm cãi lại nhưng gần đây không còn vậy, cứ im lặng và không nói gì.
Gần đây, cuộc sống vợ chồng tôi rất buồn tẻ, mạnh ai nấy sống, rất ít tiếng cười trong nhà, cuộc sống tình dục cũng không mặn nồng, có khi tháng vợ chồng tôi không đụng chạm và chồng rất thích ngủ riêng. Giờ tôi phải làm gì đây, im lặng theo dõi và chờ một ngày hay bỏ qua tất cả và không nghi ngờ nữa. Con thứ ba của tôi còn quá nhỏ, nếu chấm dứt cuộc hôn nhân này, con cái thiếu thốn tình cảm, tôi cũng rất đau lòng. Mong độc giả cho tôi lời khuyên chân thành, xin cảm ơn rất nhiều.
Vân Lam
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc