Có những quy tắc cổ hủ tồn tại trong gia đình chồng em (người Bắc), cụ thể là chồng chúa vợ tôi. Vấn đề ở đây là chồng em lúc đầu nói rằng "anh không gia trưởng, chuyện gì chuyện chứ cuộc sống của riêng anh anh sẽ tự quyết định và không để gia đình ảnh hưởng"... Anh ta đã thay đổi và bắt đầu giống như ba chồng em, thích áp đặt vợ những cái rất vô lý.
Tụi em đã có 2 con, đứa lớn 2 tuổi, đứa nhỏ 6 tháng nhưng chồng nói với em không phải lo cho chồng cũng không phải lo cho con, chỉ cần lo cho cha mẹ anh là được. Có người giúp việc cũng chỉ là phụ, làm gì làm em vẫn phải là chính, đi đâu cũng phải về nấu ăn 3 bữa... Chưa hết, anh lại nói với em hiện giờ đối với anh, ba mẹ là số 1 nhưng em đã được nghe vế sau của câu này từ miệng ba chồng em là "sống với vợ con này không được thì ở với vợ con khác..., ba mẹ phải đội lên đầu"... Vậy rốt cuộc cả nhà đó xem mẹ con em là gì, là cái quần hay cái áo để khi ngoan ngoãn nghe lời thì để lại xài, không ngoan sẽ vứt đi?
Em chán nản vô cùng và cũng đã dọn về nhà mẹ đẻ sống với 2 con để cả hai vợ chồng cùng suy nghĩ và đánh giá tình cảm của mình. Ngoài những chuyện trên thì vợ chồng em cũng mâu thuẫn nhiều thứ, nhưng chắc chắn không liên quan đến ngoại tình mà có thể do em đòi ra sống riêng. Giờ em có nên tiếp tục hôn nhân này. (Nguyễn)
Ảnh: audreymagazine.com |
Trả lời:
Nói về gia đình chồng em, chắc chắn đó là một thực tế khách quan và em không thể thay đổi được. Một khi yếu tố truyền thống, văn hóa gia đình đã được hình thành lâu đời thì nó sẽ ăn sâu vào mỗi thành viên, chi phối cách ứng xử của mỗi người. Cũng phải khẳng định rằng, chồng em là người con có hiếu nên luôn coi trọng và chăm lo cho bố mẹ. Đó là điểm tích cực của anh ấy. Bên cạnh đó, anh ấy cũng không đòi hỏi em phải chăm lo cho chồng mà chỉ cần tập trung lo cho bố mẹ chồng. Phải chăng, đó là cách mà anh ấy sẻ chia trách nhiệm cùng với em?
Trong gia đình, việc coi trọng cha mẹ là một điều tốt đẹp và cũng đồng nghĩa với việc người lớn đang giáo dục con trẻ về đạo nghĩa đối với các đấng sinh thành. Tuy nhiên, điều quan trọng là sự ưu tiên trong các mối quan hệ cần phải đảm bảo tính cân bằng, không quá thiên lệch. Cha mẹ là người sinh ra chúng ta nhưng vợ con mới là người ăn đời ở kiếp với ta. Hơn nữa, đã là vợ chồng thì cần phải có sự cảm thông, chia sẻ trong mọi lĩnh vực của đời sống hôn nhân. Có được điều đó mới có thể tạo dựng được một đời sống gia đình hạnh phúc và bền vững. Trong khi đó, theo lời em nói thì chồng em không làm được như vậy. Dường như đối với anh ấy chỉ có cha mẹ nên em luôn phải đóng vai trò chính trong việc tổ chức cuộc sống gia đình. Thêm nữa, khi nghe được câu nói của bố chồng đã khiến em thất vọng càng thất vọng hơn.
Có hai vấn đề chính cần quan tâm, giải quyết trong chuyện của em. Thứ nhất, đó là em không hài lòng với cách tổ chức cuộc sống gia đình nhà chồng nên cảm thấy mệt mỏi khi ngày nào, dù đi đâu cũng phải về nhà nấu 3 bữa ăn cho gia đình và một số thứ khác. Thứ hai, câu nói của bố chồng đã làm em bị tổn thương. Giờ thì em đã chọn giải pháp về nhà mẹ đẻ để sống, nhưng không biết thái độ và cách ứng xử của chồng cùng gia đình chồng em như thế nào trước hành động này của em?
Việc trước hết em có thể làm là xác định lại giá trị thật sự của cuộc đời cũng như giá trị của hôn nhân đối với em là gì? Chắc hẳn em không quá nề hà về chuyện mỗi ngày phải nấu ăn 3 bữa và cũng đủ tỉnh táo để phân định rạch ròi giữa câu nói của bố chồng với quan niệm và tình cảm của chồng dành cho em. Sau khi đã xác nhận với chính mình rồi thì em hãy nói chuyện hết sức thẳng thắn, thành thật với chồng về tất cả những điều này. Cũng cần phải thông cảm với chồng em về việc ra riêng vì khi đó, anh ấy sẽ khó hoàn thành trách nhiệm của con cái.
Tuy nhiên, hai vợ chồng phải xác định được một ranh giới phù hợp giữa cuộc sống vợ chồng và đời sống chung của gia đình. Nếu cả hai còn tình cảm, ân nghĩa và trách nhiệm với nhau cũng như với con cái thì anh ấy sẽ cùng với em để tìm ra cách giải quyết ổn thỏa nhất. Còn nếu anh ấy cứ khăng khăng với thái độ và cách hành xử của mình thì e rằng, cả hai sẽ khó tìm được tiếng nói chung. Bên cạnh đó, em cũng có thể nhờ cha mẹ mình cùng tham gia vào câu chuyện này để nói chuyện với chồng. Tất nhiên là em cũng cần tự nhìn nhận lại bản thân xem còn có những điều gì chưa thật sự tốt để sửa đổi nhằm cải thiện mối quan hệ vợ chồng em ạ. Gia đình chỉ có thể hài hòa khi hai vợ chồng dung hòa được với nhau và cũng có khi là phải biết chấp nhận nhau.
Mến chào em!
Thạc sĩ tâm lý Bùi Hồng Quân
Sở Lao động, Thương binh & Xã hội TP HCM