Từ: Thuylinh
Đã gửi: 27 Tháng Tư 2012 11:03 CH
Chào chị!
Em năm nay 24 tuổi, giống chị ở chỗ em cũng tên là Linh và cũng trong hoàn cảnh gần giống với chị. Em và chồng bây giờ yêu nhau 6 năm rồi mới quyết định đi đến hôn nhân, anh là người đầu tiên và cũng sẽ là người cuối cùng em yêu và lấy làm chồng. Anh ấy là một người yêu vợ, sống khép kín và có đức độ. Em may mắn hơn chị vì chồng em không cặp bồ giống chồng chị. Từ lúc yêu đến khi trở thành vợ rồi sinh cho anh một bé gái đáng yêu anh luôn quan tâm và biết nghĩ cho vợ và không làm vợ buồn lòng.
Em cũng cố gắng làm một người vợ hiểu và yêu thương chồng. Vì em là người Bắc, anh là người Nam nên khi dọn về ở chung chúng em quyết định chọn miền Bắc để sinh sống. Vì xa quê nên anh lúc nào cũng cố gắng kiếm tiền để cho mẹ con em một cuộc sống đầy đủ. Nhưng chị ạ, cuộc sống đâu có bằng phẳng phải không?
Mẹ chồng em ở quê nợ nần chồng chất hết lần này đến lần khác, mỗi lần bà đều nợ vài trăm triệu. Công sức 2 vợ chồng làm đến đâu thì đều dồn lại trả nợ cho bà. Vợ chồng em vừa trả nợ xong giờ lại đến một khoản nữa, giờ vẫn chưa có tiền trả. Em thực sự rất buồn và chồng em cũng vậy. Em sinh con được 2 tháng rồi giờ chồng em bắt đầu thay đổi, tình cảm anh ấy dành cho em không còn như trước nữa.
Trước đây dù đi đâu anh cũng dặn dò, gọi điện về cho em nhắc em ăn uống cẩn thận, về nhà thì 2 vợ chồng hay đùa nhau rất vui vẻ. Trước khi đi làm bao giờ anh ấy cũng không quên hôn lên má vợ rồi mới đi làm, đến gần đây thì anh ấy bắt đầu thay đổi. Cả ngày đến đêm anh ấy không nói với em một lời, anh ấy đi đâu làm gì cũng coi như không có em vậy, em làm gì cũng kệ.
Đến đêm trèo lên giường thì anh ấy đọc báo rồi quay lưng lại với vợ. Em cảm thấy buồn vì vợ chồng không còn đồng lòng như trước nữa, 2 bọn em giống như 2 người xa lạ, em có nói gì anh ấy cũng chẳng buồn đáp. Em rất tủi thân và đã nghĩ rằng nếu không còn tình cảm thì sống với nhau sẽ chỉ làm khổ nhau mà thôi.
Có rất nhiều vấn đề giữa bọn em không giải quyết được, em đã cố gắng xây dựng lại tình cảm vợ chồng nhưng không được. Em cũng đang băn khoăn giữa việc có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này hay không bởi vì em cảm thấy mệt mỏi. Em hy vọng chị sẽ đi đúng con đường của mình và chúc chị hạnh phúc với quyết định của mình!