Suốt 12 năm trời ở với nhau, anh luôn hài lòng với việc đưa vợ 5-7 triệu/tháng. Nửa năm gần đây anh chơi bời trên mạng thua mất gần một tỷ, số tiền này bố mẹ chồng và tôi phải vay mượn để trả. Tôi là dân tỉnh lẻ, vất vả từ nhỏ. Mẹ và em mất sớm từ khi tôi 4 tuổi. Bố sốc nên nghiện rượu và mất kiểm soát hành vi. Vì thế, khi lấy chồng, tôi luôn ý thức việc nương tựa vào nhau và giữ gia đình hạnh phúc. Tôi cũng luôn cố gắng trong công việc, kinh tế gia đình ở mức trung bình, nhà cửa đất cát đã lo xong tuy vẫn còn công nợ. Tôi có hai con trai học lớp 5 bà học lớp một; các con đều mạnh khoẻ, ngoan ngoãn và tự lập. Hiện tôi mang bầu bé thứ ba được 9 tuần, thật tâm rất muốn giữ con lại. Chồng tôi lại càng muốn giữ, anh không bao giờ muốn bỏ con.
Từ ngày biết tôi mang bầu anh cũng dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, nhưng cũng trải qua 5 lần anh nợ nần, hứa hẹn. Vợ chồng đã viết rõ cam kết với nhau, anh thề thốt không chơi bời nữa, tôi thì hứa với bản thân rằng nếu anh còn phát sinh thêm khoản nào sẽ lập tức ly thân (tôi nghĩ cờ bạc rất khó thay đổi). Việc cũng êm thấm được khoảng mộg tháng thì tối qua tôi tình cờ phát hiện anh vẫn giấu một khoản nợ ngâng hàng hơn 60 triệu nữa. Tôi quyết định thực hiện lời hứa và rời khỏi nhà; anh lừa dối tôi quá nhiều lần và không biết tương lai gia đình sẽ đi về đâu. Tôi cũng không tự tin để giữ lại đứa con trong bụng nữa.
Khi thấy tôi kiên quyết, anh lại thu xếp quần áo đi, để 3 mẹ con tôi ở nhà. Anh bảo tôi bán nhà hiện tại trả nợ, mua nhà chung cư 3 mẹ con ở và giữ phần tiền còn lại làm vốn. Tôi giờ quá buồn và khó khăn trong việc đưa ra quyết định để hay bỏ con; để thì tôi thực sự không đủ tự tin nuôi dạy con trong hoàn cảnh này, nhất là trường hợp sinh cháu ra lại là con trai nữa. Đặc biệt với tâm lý và tình cảnh hiện tại, cả vật chất lẫn tinh thần tôi đều không ổn định, lại còn hai đứa con đnag tuổi ăn tuổi lớn. Còn nếu bỏ thai thực lòng tôi không đành, vừa hôm qua thôi gia đình tôi vẫn coi đó là thành viên thứ 5 trong nhà. Ngoài ra chồng tôi cũng không muốn bỏ cháu, nhưng nói sẽ tôn trọng quyết định của tôi. Tôi lo rằng bỏ con rồi anh ấy cảm thấy tội lỗi mà không quay về nữa, lại dấn sâu hơn vào bùn lầy.
Tôi định sẽ làm giới tính sớm, nếu là con gái thì tôi sẽ quyết định đẻ, là con trai thì tôi đành xin lỗi con; nhưng như vậy lại cảm thấy có lỗi vì lựa chọn giới tính con để sinh. Tôi thực sự mong có cô con gái để chia sẻ tâm sự những lúc như thế này. Nếu không đẻ bây giờ tôi cũng không còn cơ hội nữa, bản thân đã 33 tuổi rồi. Tôi suy nghĩ rất nhiều nhưng không thể tìm ra phương án. Bố mẹ chồng khuyên nên bỏ ngay để không ảnh hưởng đến sức khoẻ; để đẻ dù là con trai hay gái đều khổ suốt cả đời, giống như ông bà giờ vẫn phải lo cho chồng tôi. Tôi đã hẹn lịch bỏ nhưng chưa thể nhấc chân đi được, rất cần một lời khuyên. Xin hãy giúp tôi.
Như
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.