Tôi và anh lấy nhau được 10 năm, có cậu con trai 18 tháng tuổi và tôi đang mang bầu bé gái thứ hai được tám tháng. Từ khi sinh con trai đầu đến giờ, tôi ở nhà chăm bé, lo cơm nước, lâu lâu có bà ngoại lên chăm phụ. Lúc trước, các ngày trong tuần, anh đi làm tối về, chơi với con, hai ngày cuối tuần anh ở nhà phụ tôi chăm con như tắm rửa cho bé, dẫn bé xuống công viên chơi.
>> Luôn so sánh chồng với người khác
Bụng tôi ngày càng lớn nên việc chăm bé, tắm và chơi với bé, ẵm bồng cũng không được dễ như lúc mới mang thai. Tôi hay để chồng chăm bé, giữ bé hộ tôi ngày cuối tuần. Hôm nay, anh lại so sánh tôi với em gái anh, cho rằng em anh có hai con nhưng đâu bắt em rể giữ con. Trong khi đó, không biết anh có suy nghĩ khi nói không, bởi hai con nhà em gái lớn hơn con tôi, bé năm tuổi và bé 29 tháng tuổi, lại có bà ngoại chăm phụ. Mong được các bạn tư vấn giúp tôi. Chân thành cảm ơn.
Quỳnh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc