Chúng tôi yêu nhau hơn 5 năm, đầu năm nay nhà anh có qua nhà tôi và nói năm nay không hợp tuổi, năm sau mới cưới. Lúc đó vì bất ngờ nên mẹ tôi cũng không ý kiến. Sau khi lên lại thành phố, tôi bày tỏ với anh là muốn làm đám hỏi trong năm nay rồi năm sau cưới. Anh lập tức gạt ngang và nói ráng đợi qua đầu năm sau.
Tôi hỏi tại sao, anh bảo cha mẹ đã quyết như vậy, năm nay không hợp tuổi. Tôi hỏi anh không hợp chỗ nào, anh không nói được. Thật sự tôi rất thất vọng và buồn bã về anh, chỉ vấn đề đơn giản mà anh đã không có chính kiến, không dám thay mặt người yêu để đứng ra bàn lại với gia đình.
Chưa kể anh còn tính đến chuyện sau này sinh con năm nào tốt cũng sẽ hỏi ý kiến cha mẹ, rồi nhờ vả nhà chồng trông con, hỗ trợ tã sữa... Tôi nói thẳng sau này mọi việc riêng của cả hai hoặc liên quan đến con sẽ do vợ chồng lo liệu và quyết định, ý kiến của cha mẹ hai bên chỉ tham khảo.
Anh cũng không dám hứa sẽ làm được như thế và lảng sang chuyện khác, trong khi công việc hay ở ngoài xã hội thì anh rất quyết đoán. Ngoại trừ vấn đề trên, anh rất tốt với tôi, tôi không có gì để phàn nàn. Tôi lo lắng liệu tính cách anh như vậy thì sau này cưới rồi có hạnh phúc không?
Đọc trên mục Tâm sự có nhiều trường hợp tan vỡ vì sự can thiệp quá sâu của nhà chồng, chưa kể tôi với anh kỵ tuổi (tôi tuổi Dậu còn anh tuổi Ngọ). Mong các anh chị cho tôi lời khuyên.
Hiền
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc