Từ: Chau Phung
Đã gửi: 08 Tháng Mười Hai 2011 1:29 SA
Cúc nên chờ một thời gian, để hiểu rõ hơn tính nết của người mình sắp cưới. Chuyện nuôi con là một chuyện lớn, một người đàn ông lúc đầu nói không nuôi con, sau lại đổi ý là người không tôn trọng lời nói của chính mình mình, có nét lừa lọc để đạt được mục đích có được bạn. Bạn nên tìm hiểu xem anh ấy yêu mình và muốn mang lại hạnh phúc cho mình, hay muốn có vợ, có người chăm sóc các con anh ta.
Tình yêu là cho đi không cần phải nhận lại, nhưng bạn phải xét xem người mình yêu có phải là người tốt để mình xứng đáng hy sinh không. Người ta có nhìn ra những điều mình hy sinh và trân trọng mình không, hay là một người ích kỷ, muốn có tất cả những gì anh ta muốn, thì anh ta không bao giờ nhận ra những điều người khác cho anh ta mà nghiễm nhiên xem đó là nhiệm vụ của bạn.
Nếu con anh ấy thực sự cần người cha chăm sóc, sao không nuôi chúng ngay từ đầu? Còn nếu tin tưởng vợ cũ, muốn chúng gần mẹ, thì từ đây sao không gửi tiền chăm sóc hàng tháng, như thế khỏi phải lăn tăn cô ta không đủ tiền nuôi các con. Nếu anh ta thật sự nhất quyết phải có con bên cạnh, anh ta phải đưa ra một giải pháp hợp lý.
Ví dụ bạn và anh ta có thể đến thăm bọn trẻ thường xuyên, đi chơi cùng mỗi cuối tuần, hoặc mang chúng sang nhà mình sống mỗi cuối tuần, nhưng phải qua thời gian dài, có thể là vài năm, để các con anh ta bắt đầu chấp nhận bạn, cũng như bạn thật sự yêu thương chúng. Mình nghĩ một người đàn ông thật sự tôn trọng bạn ít nhất sẽ làm được như thế, không đặt bạn vào tình huống khó xử thế này đâu.
Phụ nữ bao giờ cũng là người thiệt thòi hơn khi ly hôn, nên bạn hãy cân nhắc kỹ anh chàng này trước khi tiến đến hôn nhân. Mình thấy anh ta có nhiều điểm không nhất quán, xem chừng không phải là người chân thành với mình đâu. Nếu sau khi tìm hiểu kỹ, mà anh ta là người tốt, chỉ vì hoàn cảnh thì bạn và anh ta phải bàn rõ, vị trí của bạn, của các con anh, và con chung sau này thế nào, thời gian và tiền bạc phân bố ra sao. Phải quan sát xem anh ta có quan tâm đến cảm xúc của bạn và đặt vị trí anh ta vào bạn để đưa ra những giải pháp công bằng cho bạn không?
Bạn hãy nhớ rằng biển khơi nhiều cá lắm, đừng vội.