From: Vy
To: webmaster@vnexpress.net
Sent: Saturday, June 21, 2003 6:26 PM
Subject: Gửi chị Minh Hà
Đọc tâm sự của chị tôi lại muốn sẻ chia với chị tâm sự của tôi. Ai cũng bảo tôi may mắn nhưng có lẽ phải tâm sự với chị may ra có lời giải đáp thỏa đáng chăng. Để tôi kể chị nghe xem ai khó xử hơn ai. Cả hai vợ chồng tôi đều có sự nghiệp và công việc tương đối ổn định và thu nhập khá cả. Gia đình hai bên cũng tương đối nên khi chúng tôi cưới xong thì ngoài tiền dành dụm của hai đứa, ông bà nội ngoại các cô chú cậu dì đều góp thêm để hai đứa út ít nở mặt với người ta mà cũng có bước đầu đỡ vất vả. Thế là chúng tôi cũng có cơ ngơi tương đối thừa thãi nên dành một phần cho thuê.
Bao năm qua đi đồng nghiệp của anh và tôi người thêm đất kẻ cơi tầng lầu riêng hai chúng tôi vẫn thế. Tuy cả hai đều có thu nhập khá và còn có cả phần thu nhập của căn nhà mà gia đình hai bên tặng ngày cưới. Mà dư làm sao được hả chị khi mà chồng tôi sẵn sàng cho người bạn này mượn một ít sửa nhà bằng chính số tiền tôi đang định sửa cái bếp cho tiện nghi (phụ nữ ai mà chẳng thích cái bếp tiện nghi phải không chị) hay anh sẵn sàng bỏ hết cả tiền lương để mua cho tôi cái áo mà tôi chỉ lỡ buột miệng khen đẹp. Hoặc anh sẵn sàn mua cho cậu cháu cưng cái đồng hồ bằng tiền để dành để đổi xe... Năm tháng qua đi mà tính anh vẫn thế. Tôi cũng không biết phải thế nào cho đúng nữa chị ạ.