Vợ chồng tôi bằng tuổi, lương tháng cả hai khoảng 22-35 triệu đồng tùy vào thu nhập của anh, lương tôi cố định 11 triệu đồng. Dù tôi giữ tiền nhưng tiền rút ra vợ chồng tiêu chung. Có khi rút sáu triệu đồng, tôi tiêu hai triệu là anh tiêu hết bốn triệu cho việc đi cà phê và anh hay thích mua lung tung. Còn tôi chỉ lo cơm nước, ăn uống, sữa tã cho con. Nhưng hết tiền, anh lại than chửi tôi sao tiêu hết tiền, nói thì anh không nghe. Tôi yêu cầu anh ngồi cùng thảo luận, anh bỏ đi hoặc ngó lơ lời tôi nói.
Gần đây, anh có ý muốn giữ tiền, cứ hễ lãnh lương mà tôi chuyển về tài khoản tôi, anh lại khó chịu ra mặt. Giờ còn cài mật khẩu để không cho tôi đụng vào điện thoại anh nữa. Mỗi lần đi đâu, dù ăn tiệc tất niên công ty, tôi cũng chỉ có giới hạn hai giờ đồng hồ là phải tranh thủ về giữ con, đã tất bật rồi anh còn khó chịu, nói nhiều thì anh đánh tôi nên chẳng muốn nói. Thực sự tôi thấy bế tắc, không có cách nào để trị tính ích kỷ và đòi giữ tiền của chồng. Mong các độc giả cho tôi lời khuyên và cách trị ông chồng ích kỷ của mình.
Thu Huệ
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc