Vợ chồng tôi có 2 con. Sau khi sinh con thứ 2, tôi nghe mọi người xầm xì nói anh có quan hệ thân thiết (ra đường đi chung xe rồi ôm hay ghẹo nhau, sờ soạng đủ kiểu) với vài người cùng giới. Tôi hỏi thì anh bảo bạn bè thân thiết nên ghẹo nhau vậy thôi. Tôi nói thẳng là mọi người nói anh không bình thường, yêu cầu anh nghiêm túc hơn. Anh hứa sẽ không giỡn kiểu vậy nữa. Khi mới bị tôi phát hiện, anh bảo do tò mò xem người đồng giới bày tỏ tình cảm như thế nào thôi, chứ anh không đồng tính, vẫn yêu tôi và các con.
Bẵng đi khoảng 2 năm thì vài tháng trở lại đây tôi lại phát hiện anh nhắn tin tình cảm với một vài người bạn cùng giới. Đặc biệt trong đó có sếp của anh, người anh hay kể là ăn chung và ngủ trưa chung phòng; anh kia cũng đáp trả nhiệt tình. Tôi sốc vì sếp anh với vẻ ngoài rất nghiêm túc, còn nghe nói ăn chay hàng tháng, vợ con đàng hoàng, giờ lại hùa theo lối sống không lành mạnh. Đặc biệt tôi phải đi khám sức khỏe do miệng có những mụn nước nhỏ li ti, lâu lâu lại tái phát rất khó chịu. Có phải tôi lây từ chồng?
Chồng vẫn chưa rõ việc tôi đã biết anh quan hệ đồng giới. Tôi phân vân nên nói như thế nào để anh lộ rõ con người thật? Nếu anh đồng tính, tôi sẽ chấp nhận chia tay để anh đến với họ. Còn chỉ tò mò thì làm sao để anh chấm dứt? Chồng tôi có nên nghỉ việc khi sếp anh là người như thế? Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Thu
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.