Bố mẹ chồng để lại căn nhà và chúng tôi mới mua thêm một miếng đất để dành. Chồng tôi là người hiền lành, không nhậu nhẹt chơi bời gì, có điều anh không mạnh dạn trong làm ăn kinh doanh.
Tôi và anh hay mâu thuẫn về công việc. Tôi là người khá tinh tế và nhạy bén, biết được mặt hàng nào dễ bán, tính ôm hàng mà anh lại sợ, lúc nào cũng co rúm lại, không dám đầu tư gì hết. Nói đến mở rộng làm ăn hay đầu tư vào quảng cáo và ôm thêm hàng là chồng lại gạt đi.
Tôi góp ý nhiều là xảy ra cãi vã. Tôi cảm thấy thật chán nản vì anh là đàn ông mà cứ bình chân như vại, không có chí hướng, không gan dạ làm ăn. Nhiều lúc tôi cảm thấy buồn chán, cái gì anh cũng sợ rủi ro, sợ trách nhiệm, không dám liều. Làm việc cùng chồng mà tôi chẳng thấy vui, không có hứng thú khi ở cạnh người tiêu cực như vậy. Tôi không biết tâm sự cùng ai nên lên đây chia sẻ chút cho nhẹ nhõm. Cảm ơn báo và các bạn đã đọc bài.
Diệp
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc