Anh là người thông minh, làm cho công ty nước ngoài với mức lương 26 triệu mỗi tháng. Tôi là nhân viên văn phòng, lương bằng nửa anh. Chuyện sẽ không có gì nếu như anh không cờ bạc. Từ trước khi cưới, anh đã dính vào cờ bạc online, đổ nợ và tự tử nhưng bất thành. Người thân anh hỏi tôi có suy nghĩ lại không? Tôi vẫn quyết định ở bên vì thương và nghĩ đã tự tử như vậy rồi anh sẽ quyết tâm sửa đổi.
Sau cưới, chúng tôi tu chí làm ăn, tích góp được một chút thì chuyện cũ lại tái diễn. Anh tiếp tục dính vào cờ bạc và đổ nợ, tôi và gia đình anh cố gắng thu xếp để trả rồi anh lại như vậy thêm 3 lần nữa, nợ ngân hàng cỡ 400 triệu.
Tôi thật sự mệt mỏi. Anh được cưng chiều từ bé nên khá thụ động và vô tâm, chỉ khi tôi hoặc ai đó mở lời thì anh mới làm. Từ khi cưới, lễ tết, ngày kỷ niệm, sinh nhật tôi anh nhớ, thế nhưng chỉ gửi được mấy cái icon hoặc lời chúc có sẵn trên chat, tôi khá thất vọng, lâu dần cũng quen nên tôi không buồn đòi hỏi nữa. Anh khá thương con, hay nhường nhịn tôi, hơn năm nay không dính vào cờ bạc nữa, tiền lương chuyển hết cho tôi. Ba mẹ chồng tôi cũng rất tốt.
Gần đây vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, anh nghi ngờ tôi vay tiền ngân hàng để gửi về cho gia đình, ngoài ra còn nghĩ tôi hàng tháng gửi về thêm một triệu nữa, trong khi tôi không làm thế. Anh còn nói tôi có được tiền mua quà cáp lễ tết, lì xì cho ba mẹ và các cháu là do công sức của anh và ba mẹ anh (ông bà giữ cháu cho tôi đi làm), giờ quyết định tiền ai nấy giữ.
Tôi sốc và thất vọng thực sự, anh phủ nhận mọi công sức của tôi, coi gia đình tôi là gánh nặng của anh.
Nhà đẻ tôi lâm vào hoàn cảnh khó khăn, hiện tại tôi có lãnh phần trả tiền sinh viên mà ba mẹ đã vay cho tôi đi học ngày trước, khoảng 50 triệu, giờ còn nợ khoảng 20 triệu vì ba mẹ hết khả năng trả. Tôi nghĩ đó là hợp lý, dù sao cũng vay để lo cho mình đi học. Anh cũng đồng ý trả nhưng thỉnh thoảng lại đay nghiến và lôi chuyện đó ra nói. Cả tuần nay tôi không thèm nói chuyện với anh dù anh chủ động bắt chuyện làm hòa trước. Tôi thật sự mệt mỏi, chỉ thấy thương con gái. Hãy cho tôi lời khuyên, có nên bỏ qua để con được đầy đủ ba mẹ không? Cảm ơn mọi người.
Huyền
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.