Người gửi: Khuất Việt Hùng
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Ý kiến vói chị Ngọc Bích!
Chị Ngọc Bích thân mến,
Nếu chồng chị không giải quyết được thì có nghĩa là chị đành phải chấp nhận thôi, và tốt nhất hãy học cách giả điếc, giả mù và giả ngu ngốc cho đến khi anh chị rời ra sống riêng.
Tôi là một người đàn ông đã có gia đình và vợ chồng tôi cũng sống với bố mẹ. Mặc dù bố mẹ tôi rất yêu thương vợ tôi nhưng cũng khó lòng tránh khỏi những mâu thuẫn trong cuộc sống. Để giải quyết những mâu thuẫn đó, tôi có một nguyên tắc khá đơn giản.
Thứ nhất: Tôi tuyên bố ngay từ đầu rằng nếu có xung đột, tôi sẽ đứng về phía vợ tôi trước tiên vì cô ấy yếu đuối và là người lạ trong nhà. Sau đó hạ hồi phân giải ai đúng, ai sai.
Thứ 2: Tôi yêu cầu vợ tôi tuyệt đối không phản ứng trực tiếp những lúc nóng giận với bố mẹ tôi mà cô ấy có thể nói lại với tôi.
Thứ 3: Hai vợ chồng tôi cũng thỏa thuận với nhau, bố mẹ cả hai bên không phải là đối tượng để chúng ta tranh giành đúng sai bằng lý (chẳng hạn như yêu cầu các cụ phải công khai thừa nhận rằng mình đã có lỗi là điều ngớ ngẩn). Vì thế, chỉ cần các cụ hiểu được và điều chỉnh thái độ là chúng tôi cũng rất hài lòng rồi.
Thứ 4: Hai vợ chồng phải thực sự cởi mở và hợp tác trong giải quyết mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu.
Với 4 nguyên tắc trên, chúng tôi cũng đã khá thành công trong việc tránh và hóa giải các mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu trong nhà. Hiện nay tôi ở nước ngoài, nhưng mỗi khi gọi điện về, tôi đều nghe mẹ tôi phàn nàn rằng bà lo lắng cho sức khỏe của vợ tôi, của các con tôi và giục tôi học nhanh xong để trở về nước. Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc. Xin bật mí thêm một điều rằng, mẹ tôi là người phản đối khá mạnh mẽ đám cưới của chúng tôi 6 năm trước đây.
Tôi trao đổi cùng với anh chị vài kinh nghiệm nho nhỏ, hy vọng có thể giúp chị tìm ra cách hóa giải các mâu thuẫn trong gia đình mình.
Chúc anh chị và gia đình hạnh phúc.