Em có công việc ổn định, độc lập, đủ khả năng nuôi bản thân và chi trả cho sở thích cá nhân. Em vẫn muốn tìm người nuôi được mình để tận hưởng cảm giác được nuôi, chứ nào giờ toàn tự nuôi mình, chưa được ai bao nuôi bao giờ, trừ ba mẹ em (cười).
Về em:
- Trình độ thạc sĩ kinh tế, nếu anh yêu cầu về học thức.
- Ngoại hình: cao 1,63 m, nặng 52 kg, cân đối, dễ nhìn. Gu thời trang của em đơn giản, thoải mái trừ những lúc muốn hoặc cần "làm màu".
- Tính cách được nhận xét hiền lành, suy nghĩ tích cực, sống nhiều cho hiện tại.
- Sở thích: du lịch, trải nghiệm cuộc sống, xem phim hoạt hình, đọc truyện tranh, tiểu thuyết, cà phê tám với bạn bè,... Em còn thích chó, mèo nữa.
- Em hơi rụt rè với người lạ khác giới, chưa có nhiều kinh nghiệm yêu đương nên muốn tìm người cùng trải nghiệm cảm giác hẹn hò, ghi kỷ niệm với nhau khoảng một đến hai năm trước khi tiến tới hôn nhân.
Về anh:
- Anh cao hơn em nhé, vì thỉnh thoảng em muốn màu mè mang giày cao gót.
- Về công việc thì việc gì cũng được, miễn nuôi được em, nhưng đừng làm việc phạm pháp nhé, vì em làm mảng pháp lý (cười).
- Tính cách: điềm đạm, tâm lý.
Còn lại em chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra, cho em bổ sung thêm nhé.
Lần đầu tiên em quyết tâm viết bài trên này với mong muốn tìm được anh, vì ế quá lâu rồi. Mình làm quen như hai người bạn trước, được không anh? Nếu anh đi ngang qua và đọc được bài này, nhớ liên hệ với em nhé.
Cảm ơn mọi người đọc bài.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Ngân
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 4, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ