Ngày chờ, tháng ngóng, năm mong
Gửi anh chồng yêu quý của em,
Giờ này chồng yêu quý của em đang làm gì nhỉ, đang nghĩ về ai hay vui vẻ bên cô nào? Anh có biết rằng em đang mong anh lắm không. Buồn anh thiệt á, để em chờ hoài. Bạn bè, đồng nghiệp, gia đình em cứ bảo sao em mãi không chịu lấy chồng. Ô hay, anh ở nơi nào em còn không biết, thì em biết lấy ai bây giờ.
Ban đầu hai đứa mình thỏa thuận là anh không cần xuất hiện sớm, để hai đứa có thời gian đầu tư cho sự nghiệp và phát triển bản thân. Nhưng em đâu nghĩ rằng anh mãi chưa chịu xuất hiện thế này. À, có một lần em tưởng đã tìm được anh rồi, hóa ra lại không phải. Bây giờ nhé, em đã ổn định về mặt công việc, cũng đã học được cách yêu thương, chăm sóc cho bản thân và gia đình nhỏ, em đã chuẩn bị tinh thần để có một gia đình yên ấm, hạnh phúc với một người chồng yêu thương và chúng ta sẽ có những đứa trẻ đáng yêu. Em nghĩ anh cũng nên xuất hiện được rồi đó.
Thời gian qua anh đã làm được những gì nào? Chắc chắn anh cũng đã đầu tư cho công việc và có một sự nghiệp vững chãi đúng không? Bên cạnh đó, anh cũng trau dồi bản thân, biết cách tự chăm sóc mình và quan tâm người khác chứ nhỉ. Mà anh có nhậu nhẹt bê tha, hút thuốc hay mê game không đấy? Em không thích đâu nhé.
Em có rất nhiều điều khác nữa muốn tâm sự cùng anh; muốn được nắm tay anh đi dạo; muốn kể anh nghe những vụn vặt cuộc sống; muốn cùng anh chia sẻ cuộc sống này. Dạo này dịch quá, em chẳng đi đâu được, làm việc cũng tại nhà, em bí bách quá. Anh còn bắt em chờ lâu là em giận đó. Bữa nay em "khùng khùng" nên nói chuyện "điên điên" chứ mà em cũng khó tính lắm đấy nhé. Nói chuyện nhẹ nhàng nhưng em thật sự đang rất nghiêm túc, vì thế những anh nào có ý đùa đùa chơi chơi, vui lòng đừng chắn đường, để em đi tìm chồng em nhé. Chồng ơi, em ở đây nè.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thị
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận 4, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ