Nay em viết thư này để tìm chồng em, nên anh có đọc được thư em thì mau về nhà với em. Không biết là anh đang ham vui hay ham làm mà quên mất đường về. Anh để vợ anh đợi lâu quá rồi ấy. Vợ anh sinh năm 1991, cao 1m55, cân nặng 46 kg, dáng người nhỏ nhắn, ngoại hình bình thường, không đẹp kiêu sa nhưng nếu ngắm lâu sẽ cảm nhận được nét đẹp chỉ riêng vợ anh mới có. Vợ anh sinh ra và lớn lên, làm việc tại Buôn Ma Thuột.
Vợ anh là một cô gái hướng ngoại trong công việc nhưng lại hướng nội trong cuộc sống. Sau một ngày làm việc cô ấy thích dành cho mình khoảng thời gian nhẹ nhàng ngắm nhìn cỏ cây hoa lá, thích cái cảm giác nô đùa cùng những em thú cưng. Cô ấy thích vẻ đẹp của bầu trời lúc ngày cũng như đêm. Cô ấy thích xem phim, thích đi dạo những lúc rảnh rỗi. Tính tình của cô ấy cũng có chút gì đó khó tính theo thời gian. Cô ấy không phải kiểu bánh bèo đến nỗi gió có thể thổi, cũng không mạnh mẽ đến mức chẳng cần ai giúp. Cô ấy sống và trải nghiệm mỗi giây phút cuộc sống này mang lại. Cô ấy không hoàn hảo, cũng có những khuyết điểm nhưng tin sẽ có người bao dung và cùng cô ấy thay đổi từ từ.
Chồng à, anh có đang đọc báo VnExpress không, nếu anh đọc được thư em thì hãy về nhà mau. Thư của vợ viết đến đây thôi. Dạ đây là thư em viết cho chồng em, em vất vả đi kiếm ổng rồi nên những anh đã có gia đình vui lòng thương tình không trả lời thư em.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: natram2222222222
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
- Giới tính: Nữ