Tết là dịp người thân trong gia đình sum họp, vui vầy, nhưng năm nay tôi không tài nào vui nổi. Vợ chồng tôi cưới nhau hơn 10 năm sau khi trải qua tình yêu trắc trở bảy năm. Khi yêu, gia đình tôi ngăn cấm vì nhà anh không môn đăng hộ đối và khá phức tạp. Nhưng khi tôi kiên quyết chọn anh thì bố mẹ và mọi người nhượng bộ và tôn trọng, sướng khổ tùy tôi chịu. Và một khi đã chấp nhận, gia đình tôi coi anh như con cháu trong nhà, vun vén, tôn trọng.
Chồng tôi hiền lành, tốt tính, chịu khó làm ăn và yêu thương vợ con nên gia đình tôi ngày càng yêu quý anh. Những năm đầu tiên, anh còn rụt rè, ít nói, nhưng mấy năm gần đây, anh hòa đồng, mạnh dạn hơn, nói nhiều hơn.
Năm vừa qua, giữa vợ chồng tôi xảy ra vài chuyện liên quan tới tiền bạc. Tuy nhiên, nhờ những chuyện đó, chúng tôi mới có cơ hội chia sẻ những điều lâu nay giấu kín trong lòng và hiểu nhau hơn. Lúc ấy tôi cảm nhận anh rất yêu thương và cần tôi. Nhưng tôi không ngờ, Tết này, khi về nhà ngoại chơi, anh uống hơi quá chén, ôm bố vợ và tâm sự rất nhiều chuyện (tôi không nghe rõ). Anh nói với bố tôi rằng có rất nhiều chuyện khiến anh mệt mỏi, từ khi người thân nằm xuống (một người thân trong nhà anh mất), anh mới nhận ra rằng chỉ có ruột thịt mới là người thân thiết và đáng để tâm, còn những người khác, kể cả vợ, cũng chỉ là người dưng, bỏ vợ này thì lấy vợ khác.
Mọi người trong nhà tôi thấy vô cùng lạ và lo lắng, không hiểu giữa hai vợ chồng xảy ra chuyện gì mà thái độ, suy nghĩ của chồng tôi lại như vậy. Ngày hôm sau, anh dường như quên hết những điều đã chia sẻ với bố tôi và vẫn cư xử như chưa có chuyện gì xảy ra (anh thường quên những gì từng nói khi say rượu). Tôi chẳng biết phải giải thích thế nào để mọi người không nghĩ chồng không thương mình và gia đình rạn nứt. Ngay chính tôi cũng hoang mang, không ngờ trong lòng anh lại ẩn chứa suy nghĩ như vậy. Dù mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường nhưng tôi khá buồn, tạm thời chưa thể chấp nhận chuyện mình không còn là người trong lòng chồng nữa. Với một người được chồng trân trọng, yêu thương từ khi yêu tới giờ, với cuộc sống hôn nhân êm đềm, vui vẻ, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này.
Đầu xuân năm mới, tôi xin chúc mọi người sức khỏe, bình an và cảm ơn vì đã đọc hết tâm sự của tôi.
Uyên
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc