Chồng nổi điên lên khi tôi chi 20 triệu đổi điện thoại
Anh ta bảo tôi kiếm được tiền rồi hoang phí, sống ảo, sĩ diện... nhiều từ ngữ khó nghe.
Tôi 32 tuổi, có ngoại hình ưa nhìn và tính tình nhẹ nhàng, sống tình cảm và biết san sẻ với mọi người trong gia đình. Ba năm trước, tôi nghỉ việc hẳn ở công ty để ra làm riêng. Lúc nghỉ việc có nói nửa đùa nửa thật với chồng là "anh nuôi em mấy tháng". Nhưng chồng tôi nói lại là "mày có chân có tay, việc gì tao phải nuôi mày". Ba năm ròng rã, tôi cố gắng làm lụng và trích ra được khoảng gần 3 tỷ đồng để lo cho gia đình và xây dựng tài sản chung. Chồng góp được khoảng một tỷ. Trong cuộc sống hàng ngày, chi phí hầu như chia đôi.
Chồng tôi gia trưởng, từng ngoại tình, sống không hòa nhã nên cả gia đình nội ngoại không ai muốn gần gũi. Tôi cũng thế, lâu dần tôi tách ra và sống trong thế giới mình muốn sống. Niềm vui của tôi chủ yếu là cà phê một mình, chơi với con hoặc mua sắm... Vợ chồng ít kết nối và gần gũi nên không tránh khỏi sự cô đơn nhưng tôi luôn giữ đúng phẩm chất làm mẹ và làm vợ, vẫn quan tâm bố mẹ chồng chu đáo.
Minh họa: AI
Gần đây tôi chi một khoản tầm 20 triệu đồng cho bản thân để đổi điện thoại mới dù cái cũ của tôi còn rất tốt (công việc của tôi làm việc bằng điện thoại). Chồng tôi vì thế mà nổi điên lên và chửi mắng tôi bằng những lời lẽ văng tục. Tôi nghĩ việc mình mua cho bản thân vì tôi muốn và không vay mượn ai thì không có gì sai trái. Nhưng anh ta bảo tôi kiếm được tiền rồi hoang phí, sống ảo, sĩ diện... nhiều từ ngữ khó nghe. Tôi cũng cảm thấy hơi xót nhưng vẫn kiên quyết với quyết định của mình, vì thế hai vợ chồng không nói chuyện.
Tôi mua sắm, đầu tư cho bản thân khá nhiều vì tôi yêu bản thân và những thứ đó giúp tôi tự tin hơn. Việc mua sắm cũng chỉ là những thứ trong tầm kiểm soát, chỉ nhiều hơn lúc xưa tôi làm công sở chứ không hề cao hơn thu nhập. Buồn quá nên tôi chia sẻ ít nhiều với mọi người một chút.
Hồng Liên