Đối với tôi, cuộc sống từ khi lấy chồng là sống vì chồng vì con nhiều hơn sống cho bản thân. Lúc mới cưới rồi sinh con gái đầu, chồng hầu như thu nhập bấp bênh rồi có đồng nào là ăn uống, mua sắm cho anh. Tôi đi làm văn phòng vừa nuôi con vừa đưa tiền sinh hoạt cho mẹ chồng để bà chi tiêu.
Khi tôi mang thai đứa con trai thứ hai năm 2019, ngỡ tưởng mọi vất vả đã được bù đắp, hạnh phúc như mơ, bất ngờ chồng tôi báo nợ. Nó như tiếng sét ngang tai bởi tôi đi lấy chồng về vật chất chưa được nhà chồng cũng như chồng san sẻ. Đối với một người đàn bà lấy chồng xa quê lại lương văn phòng, bụng mang dạ chửa, đó là cú sốc lớn. Tôi tự vực dậy tinh thần để đi làm đóng tiền sinh hoạt, rồi thuốc thang lúc bụng bầu và cùng gia đình khuyên răn chồng làm lại cuộc đời.
Tôi cùng gia đình đã giúp đỡ anh trả những khoản nợ ban đầu theo lời anh nói để anh tu tỉnh làm ăn như đã hứa. Đến đây là chuỗi những ngày nói dối vòng vo, mọi người ai từng trải qua hoàn cảnh nhà có con bạc như tôi thì quá hiểu rồi, trả đằng trước thì đi vay đằng sau, rồi loanh quanh đi lừa, nói nào để làm ăn, để đáo hạn, rồi con ốm con đau, vợ đẻ... Tôi nhiều lần nhìn tiêu cực về cuộc sống nhưng nghĩ đến các con lại cố gắng đi làm nuôi con.
Sau quá nhiều lần bị anh lừa dối, nhiều lần tha thứ cho anh, anh hứa hẹn rồi kết quả vẫn thế. Tôi quyết định không còn quan tâm đến những lời nói, lời hứa nữa mà tin vào bản thân mình. Tôi tự tích cóp, bươn chải mua lại cái nhà chồng đang ở, đứng tên mình để sau này cho con có cái nhà che mưa che nắng. Đổi lại tôi phải trả nợ số tiền chồng chơi cờ bạc năm năm nay là hơn hai tỷ đồng. Có những lúc tôi đã luyến tiếc về quyết định này, nhưng sau cùng tự thuyết phục mình đấy là đang nghĩ cho con, giữ đất cha ông của chúng lại.
Với tôi, dù giờ vẫn còn nợ nần nhiều nhưng thấy nó trong khả năng cố gắng của mình, tôi sẽ cố trả nợ vài năm nữa. Với chồng và gia đình chồng, tôi cũng ngẩng đầu lên và nói khi đứng lên nhận nợ là: Nhà tôi tự mua, con tôi tự nuôi, cơm tôi tự kiếm nên nếu chồng còn muốn đỏ đen thì tôi mời ra khỏi nhà. Chị em ơi, phụ nữ chúng mình là những người sống vì chồng con nhiều, ai cũng mong muốn có một gia đình hoàn chỉnh cho các con, nhưng những gặp phải hoàn cảnh như tôi thì hãy mạnh mẽ lên nhé, cố gắng từng chút một để cuộc sống tốt hơn.
Hà Lan
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc