Chồng nhậu say hay giỡn mạnh tay với con
Tôi và con đều rất sợ anh nhậu vì khi về anh hay giỡn rất mạnh tay với con, con không thích thì anh sẽ nổi quạu.
Tôi 43 tuổi, có hai bé lớp chín và lớp bốn. Gia đình tôi sống ở TP HCM. Hai vợ chồng cưới nhau được hơn 15 năm. Từ nhỏ tôi sống với ba mẹ, được ba mẹ chăm lo đầy đủ, nhà tôi chỉ đủ ăn nhưng ba mẹ luôn ưu tiên việc học của con nên tôi chỉ biết học và học. Dù không xuất sắc nhưng tôi học khá tốt và tốt nghiệp ngành ngữ văn Anh trường đại học công lập uy tín ngày đó. Nhưng vì quen được ba mẹ bảo bọc, mình ù lì và ỷ lại vào ba mẹ. Ra trường, tôi vào làm công việc văn phòng cho một người bà con đến hôm nay. Cưới nhau được một năm, tôi sinh bé, bé được 6 tháng, tôi nói anh nghỉ việc ở nhà chăm con vì lúc đó công việc của tôi khá tốt, lương không gọi là cao so với mặt bằng chung nhưng đủ cho gia đình nhỏ lúc đó vì khi ấy tôi vẫn ở chung với ba mẹ.
Sau khi bé lớn 3 tuổi, anh đi làm lại. Thời điểm đó, anh nhậu rất nhiều nhưng tật rất xấu là nhậu phải say mới chịu, say rồi thì càm ràm, mà tôi khi ấy cũng chẳng nhường anh nên hay cãi vã. Lúc ấy, chúng tôi vay mượn và thêm tiền lúc cưới nên mua được căn nhà nhỏ ở ngoại thành. Ra riêng rồi, anh vẫn nhậu. Không chịu nổi nên lúc đó tôi đề nghị ly dị. Sau đó, anh hứa hẹn và bé lớn lúc đó cũng rất quấn ba vì ba chăm từ nhỏ nên chúng tôi bán nhà và mua lại căn nhà khác. Về nhà mới, anh có bớt nhậu được chút và khi đó tôi mang bầu bé nhỏ. Anh vẫn chăm vợ, cơm nước, dọn dẹp, vẫn đi làm nhưng nhậu với tần suất ít hơn một chút (đâu đó 4-5 lần mỗi tháng).
Minh họa: AI
Khi bé nhỏ được sáu tháng, anh tiếp tục nghỉ làm để chăm bé nhỏ đến 16 tháng thì gửi con đi nhà trẻ và anh đi làm lại. Vì anh làm kỹ thuật và thời gian làm không được liên tục nên lương cũng thấp. Anh vẫn lo cho con từ đưa đón, tắm rửa, cơm nước. Rồi cơ hội đến khi anh tìm được công việc mới cách đây 4 năm với mức lương gấp 3 ngày trước, nhưng anh đi làm xa và theo ca nên lúc đó tôi lo cơm nước, dọn dẹp. Khi đó tôi thuê giúp việc theo giờ và theo sát việc học của con. Bốn năm này, anh khá bận và làm luôn ngày lễ, cuối tuần nên chẳng có thời gian để nhậu như trước, một hai lần mỗi tháng. Khoảng thời gian này, cuộc sống vợ chồng khá êm ấm vì tôi không phải cằn nhằn do anh nhậu.
Đến năm vừa rồi, công ty anh thua lỗ và phá sản. Thất nghiệp lúc đã 44 tuổi nên anh cũng buồn, và lại... nhậu. Anh đã tìm được việc mới nhưng thu nhập chỉ còn một phần ba và làm giờ hành chính nên cứ cuối tuần lại nhậu, chỉ là nhậu ở xóm. Anh nhậu thì anh tự sắp xếp trong khoản tiền tôi đưa anh chi tiêu chứ không lấy thêm tiền để nhậu, nhưng thật sự tôi rất mệt mỏi. Anh vẫn hàng ngày đưa con đi học, đón con về, chà được cái toilet là nằm xem điện thoại.
Tôi biết ai cũng có ưu và khuyết điểm. Ưu điểm của anh là lương đưa vợ 100% từ khi cưới, mỗi tuần vợ sẽ đưa lại để xài, vợ muốn đi đâu đều chở đi vì tôi ít chạy xe, cuối tuần nếu vợ muốn đi chơi đi ăn thì anh sẽ không nhậu để đi, nhưng kinh tế hiện tại của tôi rất khó khăn nên cắt giảm hết các khoản ăn chơi bên ngoài. Ở nhà thì hàng xóm rủ là anh sẽ có mặt chứ không từ chối. Chăm con chăm vợ khi sinh nở rất tốt, đưa đón con đi học nhưng tôi và con đều rất sợ anh nhậu vì nhậu về anh hay giỡn rất mạnh tay với con, con không thích thì anh sẽ nổi quạu. Đã nói chuyện với anh rất nhiều, anh cũng biết tật của mình nhưng nhậu vào anh lại không kềm chế được. Có anh chị nào có cách nào để giảm bớt việc nhậu không? Tôi cảm ơn mọi người.
Minh Kiên