Gần đây tôi biết chồng nhắn tin với bạn gái chơi cùng đội bóng với anh hàng ngày. Anh xin lỗi, bảo chỉ nhắn tin, chưa đi quá giới hạn. Anh tâm sự với bạn ấy nhiều chuyện, có những chuyện anh không nói với tôi như khó khăn trong công việc hay gia đình nhưng lại nói với bạn ấy. Hai người chơi bóng hàng ngày nên có những chuyện về thể thao để nói.
Bạn gái kia đã có gia đình, tôi hỏi thì bạn bảo chỉ là bạn bè với anh, không có gì hơn. Hai người đó nói chuyện với nhau trong khoảng thời gian dài, anh bảo chỉ là bạn thân thôi. Tôi phải làm gì để tha thứ cho chồng và giữ lại gia đình này. Tôi cảm thấy rất đau khổ khi nghĩ đến chuyện hai người họ tâm sự với nhau hàng ngày. Tôi không thể thoát ra được câu chuyện này và niềm tin với chồng suy giảm nghiêm trọng. Gần đây anh không chơi bóng nữa, cũng về nhà cơm nước và chăm con cái, nhưng tôi vẫn không thấy thoải mái trong lòng. Tôi phải làm gì?
Như
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc