Tôi và chồng kết hôn được 10 năm, có một bé gái, cuộc sống cơ bản và đầy đủ. Anh có vài tật xấu nhưng không đáng kể. Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua cho đến cách đây một tháng anh để quên điện thoại ở nhà khi đi làm, tôi hỏi anh có cần tôi mang vào công ty không? Anh nói không cần thiết. Lúc đầu tôi không quan tâm vì bình thường tôi hầu như không kiểm soát điện thoại anh, tin tưởng và nhìn hành vi của anh bên ngoài hơn là phải theo dõi điện thoại.
Rồi vì tò mò, đến trưa tôi vào trang cá nhân của anh. Đúng là anh chẳng tán tỉnh ai hay có chuyện trai gái gì, nhưng khi vào nhật ký hoạt động của anh tôi thấy anh hầu như mỗi ngày đều vào trang cá nhân của bạn gái cũ, cũng là mối tình đầu, dù hai người không kết bạn cũng không nói chuyện. Lúc đó tôi cảm thấy rất buồn, dường như anh vẫn quan tâm cô ấy nhiều, nếu chỉ là tò mò thì lâu lâu vào xem nhưng ngày nào anh cũng đọc thông tin về cô ấy trong khi họ chia tay nhau hơn 10 năm rồi. Tôi không hỏi chồng về chuyện này vì muốn tìm cách cư xử đúng đắn, trong đầu có rất nhiều giả thuyết, mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Hiền Hòa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc