From: L.T.T.H.
Sent: Sunday, October 28, 2007 6:25 PM
Subject: Chị Na hãy cố lên nhé
Chào chị Na,
Tôi rất hiểu tâm trạng của chị bây giờ, sự đau đớn, dày vò và kinh tởm chồng mìn. Chị Na thân mến, mỗi người có một cách nhìn nhận sự việc khác nhau, tôi xin được nói lên suy nghĩ của mình, có thể sẽ giúp được chị trong việc ra quyết định cuối cùng.
Trước tiên, tôi xin nói về vấn đề quan hệ giữa chồng và chị. Tôi nghĩ không hẳn đó là do lỗi của chị, biết đâu nguyên nhân lại là do anh ta, vì anh ta không biết cách làm cho chị cảm thấy thích thú trước vấn đề đó. Mà cho dù có là do vấn đề cơ thể của chị đi chăng nữa thì anh ta cũng nên đưa chị tới các chuyên gia để được tư vấn, chứ không nên có những lời nói xúc phạm như thế đối với người mà mình gọi là vợ.
Không thể nào có thể so sánh một người luôn thương yêu và sẽ đi hết cuộc đời với mình bằng một loại người chỉ qua đêm vì đồng tiền được. Chị có thể nghĩ là do lúc nóng giận anh ta mới nói như thế. Nếu là như thế thật đi chăng nữa thì sau nay anh ta không thể không biết mình đã xúc phạm vợ mình. Nếu thế thì anh ta phải biết nói lời xin lỗi với chị, còn đằng này nhìn thấy vợ suy sụp mà không hề có hành động gì? Thế thì theo chị anh ta có thật lòng yêu chị không?
Chị Na thân mến, người phụ nữ có quyền được hưởng hạnh phúc. Thế thì tại sao chị lại không cho mình cái quyền đó? Chị hãy mạnh mẽ, hãy cho chồng chị biết rằng anh ta đã gây ra một lỗii rất lớn khó có thể tha thứ được, và hãy để cho anh ta sống với những mối tình"cave" của mình xem cuộc sống đó sẽ tồn tại được bao lâu.
Hãy mạnh mẽ lên chị nhé. Cuộc sống này có rất nhiều điều kỳ lạ sẽ xảy ra. Em sẽ ở bên chị.