Mới đây chồng đón mẹ ở dưới quê lên chăm sóc. Tuy không gian sống trở nên nhỏ hẹp hơn nhưng tôi vẫn nhường cho mẹ căn phòng ngủ duy nhất, vợ chồng kê giường ra phòng khách. Mẹ chồng tôi cũng rất khó tính, bà muốn các món ăn phải luôn nóng sốt, ngon miệng, thay đổi mỗi ngày. Tôi đi làm cách nhà bảy km, mỗi buổi tan tầm phải phóng thật nhanh về để nấu bữa tối đúng ý bà. Bình thường buổi tối tôi sẽ nấu dư các món rồi cho vào hộp thủy tinh để ngày hôm sau bà sẽ quay vi sóng ăn trưa.
Gần đây chồng có ý kiến buổi trưa tôi nên về nhà nấu để bà ăn và cho bà uống thuốc luôn. Tôi phản đối vì giờ nghỉ trưa chỉ có một tiếng 15 phút, nếu cả đi cả về cộng thêm nấu nướng tôi sẽ không có thời gian nghỉ ngơi. Về việc uống thuốc, tôi đã đặt chuông báo trên điện thoại của bà và gọi điện về nhắc hàng ngày.
Chồng cho rằng tôi chỉ kiếm cớ, không thực sự yêu thương và chăm sóc mẹ chồng như mẹ ruột. Mẹ chồng tỏ thái độ giận dỗi, cơm trưa bà không ăn, thường xuyên kêu quên uống thuốc, người đau. Hiện tại tôi rất mệt mỏi mỗi khi đi làm về, cảm thấy sợ về căn nhà của mình. Tôi phải làm sao đây?
Ngọc
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc