Hiện tại kinh tế chúng tôi chưa thoải mái vì phải tích cóp tiền mua nhà. Tôi có hai bé gái, bé thứ hai được 3 tuổi, không có ý định sinh thêm vì muốn có điều kiện chăm sóc các con. Gần đây, chồng tôi thường xuyên bóng gió việc sinh thêm con để có bé trai, vì chuyện này mà vợ chồng hay cãi nhau. Quan điểm của anh: Con gái lấy chồng là hết, sợ mình già không ai chăm sóc rồi thờ cúng sau này. Anh trai chồng có hai con trai nhưng tôi nhận thấy ông bà nội quan tâm đến cháu trai hơn các con tôi (cái này không phải do tôi nghĩ mà có những việc cụ thể nhưng không muốn kể dài dòng ở đây).
Khi tôi sinh hai bé, ông bà nội ở xa cả trăm cây số nên mọi việc chăm sóc con đều do ông bà ngoại giúp đỡ. Tôi có tìm người giúp việc nhưng không tìm được người yên tâm nên vẫn phải nhờ ông bà. Giờ ông bà tuổi cao, sức khỏe không tốt, nếu tôi sinh bé nữa cũng không muốn ông bà phải giúp mà thuê người cũng thực sự khó tìm. Tôi không muốn sinh thêm nhưng nếu vợ chồng cứ bất hòa chuyện con cái cũng rất mệt mỏi. Mong các anh chị cho tôi lời khuyên.
Kim
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc