Gần đây, tôi phát hiện trong những chuyến đi công tác, anh đã lên mạng tìm gái gọi. Tôi biết điều này qua ứng dụng điện thoại lưu lại, tuy nhiên không tra được lịch sử mà cũng không muốn tra nhiều để rước mệt mỏi vào thân.
Tôi chỉ tâm sự chuyện này với một người bạn thân và mẹ chồng cho nhẹ lòng. Tuy nhiên, với suy nghĩ đơn giản của mẹ chồng thì có thể là ai đó mượn điện thoại của anh làm việc đó, hoặc anh chỉ tìm thôi chứ không làm gì to tát. Tôi biết hai điều mẹ nghĩ không phải. Trước đây yêu xa, một vài lần tôi thấy chồng tìm những đối tượng đó nhưng nghĩ thanh niên khó kiểm soát được yếu tố sinh lý nên bỏ qua. Với lại tôi nghĩ chẳng ai rủ gái vào nhà nghỉ chỉ để tâm sự rồi về.
Vào ngày cưới, anh đã để bố tôi phải lưu ý vì đang ở trước mặt bố mẹ hai bên và em mà lại đi nói chuyện đong đưa với người bạn hồi cấp hai. Bố tôi là người từng trải nên biết cô gái kia thuộc dạng lả lơi, chồng tôi cũng nhiệt tình đáp lại. Bố khá lo cho tôi nên đã cảnh báo. Rồi sau đó, anh hai lần để tôi biết anh nói chuyện với bạn khác giới một cách không bình thường.
Tôi rất nghiêm túc trong việc có khoảng cách với bạn khác giới, yêu cầu anh cũng vậy, vậy mà anh không đồng ý; hai đứa chiến tranh lạnh. Cộng thêm sự vô tâm của anh trong thời gian gần đó nên tôi đã tháo nhẫn ra và nói: "Em đã bỏ lại tất cả gia đình, bạn bè người thân để theo anh. Sự vô tâm cũng như không nghiêm túc trong mối quan hệ khác giới của anh khiến em thất vọng. Mẹ em từng chịu sự vô tâm của ba, cuộc đời bà rất bất hạnh nên em không muốn mình phải sống cuộc đời bất hạnh như mẹ. Hai đứa chưa có nhiều ràng buộc, anh có thể suy nghĩ lại về việc tiếp tục".
Sau vài ngày, chồng xin lỗi và năn nỉ tôi đeo nhẫn vào. Là phụ nữ nhưng tôi rất ghét phải nói nhiều, cũng biết việc kiểm tra điện thoại chồng là không nên, tự mang khổ vào người; vì thế tôi hạn chế rất nhiều để khỏi mang mệt vào người, cũng như để cho anh có không gian riêng. Những việc xảy ra gần đây khiến tôi rất thất vọng cũng như giảm sự tin tưởng. Tôi chưa nói với chồng về việc phát hiện những việc anh làm khi đi công tác, cảm thấy thật sự khó chịu và bí bách. Tôi cứ ám ảnh, ghê sợ khi anh va chạm với những người con gái ngoài đường rồi về lại gần gũi tôi.
Ngoài những việc trên, chồng tôi còn khá vô tâm trong việc gia đình bên ngoại, dường như chẳng bao giờ chủ động gọi điện hỏi han bố mẹ vợ hay anh em bên nhà tôi. Mối quan tâm lớn nhất của anh dường như là bạn bè, được cái chồng tôi không nhậu, không cờ bạc.
Phượng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc