Từ khi quen nhau, chúng tôi chưa từng hẹn hò, chỉ thấy thích rồi dọn về chung sống chứ cũng không đủ tiền làm đám cưới. Sau đó, chúng tôi lao vào làm việc, một ngày có thể làm mấy việc để mong cải thiện cuộc sống và lo cho con cái, không có thời gian để ngọt ngào với nhau. Có lẽ tôi là phụ nữ nên luôn chọn an toàn, chỉ mong có thể kiếm công việc ổn định. Ngược lại, chồng luôn nghĩ đến những việc thật lớn lao, điều đó khiến tình cảm vợ chồng dần rạn nứt.
Chồng cho rằng tôi không ủng hộ anh trong mọi suy nghĩ, mục tiêu. Tôi luôn cảm thấy mọi thứ anh suy nghĩ quá xa vời đối với hoàn cảnh chúng tôi. Xin nói thêm, vợ chồng tôi đang "cày" đến kiệt sức để trả nợ ngân hàng. Chúng tôi muốn xây một ngôi nhà đủ để ở nên phải vay. Anh bảo lỡ xây thì phải xây cho hoàn chỉnh, vì thế số tiền vay rất lớn. Cứ đến ngày trả tiền hàng tháng là tôi lại căng thẳng, mệt mỏi. Anh làm phụ việc cho một công ty, thu nhập chỉ 6-7 triệu một tháng. Tôi vừa làm công nhân, hết ca thì làm giúp việc theo giờ cho các gia đình nên kiếm hơn 10 triệu mỗi tháng.
Anh không an phận, lại cho rằng có cố gắng làm thêm 2-3 công việc thì cũng chỉ kiếm đồng bạc lẻ. Thế nên, anh luôn suy nghĩ đến những chuyện mà đối với tôi rất xa vời. Anh cứ nhìn mấy công ty hoặc đọc trên mạng ngành nào kiếm ra tiền là bắt đầu bảo tôi xem vốn liếng thế nào để làm. Anh chưa có kinh nghiệm, chưa từng làm ngành đó mà giờ bỏ hết tiền dành dụm được vào thì tôi không đồng ý. Thế là chúng tôi lại cãi nhau, anh luôn cho rằng tôi không ủng hộ, cũng không giúp gì được cho anh.
Lần gần đây nhất, anh muốn vay thêm ngân hàng và bên ngoại để mua đất nền đầu tư. Tôi phản đối, số nợ ngân hàng hiện tại đã quá lớn so với khả năng của chúng tôi. Dần dần tôi thấy anh bắt đầu lạnh nhạt, không nói chuyện, không hỏi han gì, cuộc sống gia đình rất ngột ngạt. Có phải tôi quá thận trọng hay là chồng mơ mộng quá cao?
Diệp
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc