Vợ chồng tôi cưới nhau được 5 năm, có hai con. Trước đó, tôi biết anh từng có một mối tình khắc cốt ghi tâm với một phụ nữ, nhưng bởi chị ấy bội bạc nên chồng tôi chấp nhận buông tay. Vì họ từng là bạn cấp 3, lại vào thời điểm công nghệ thông tin phát triển, mạng xã hội phổ biến, việc có được liên lạc của nhau cũng là bình thường. Chồng tôi thừa nhận chị ấy luôn là một phần trong ký ức, nhưng anh xác định đó chỉ là quá khứ và biết hiện tại mới là cuộc sống của anh. Tôi tin chồng vì anh thành thật, cuộc sống vẫn gia đình hạnh phúc.
Cách đây mấy hôm, chồng tôi sang nhà anh trai không cầm theo điện thoại. Thấy máy anh có thông báo tin nhắn mạng xã hội hiển thị ngay ở màn hình, tôi ngó xem thì khá bất ngờ vì đó là chị người yêu cũ. Chị ấy nói có việc muốn nhờ chồng tôi. Tôi không làm gì, xem như chưa từng đụng vào điện thoại của anh. Sau đó tôi thấy anh nhắn lại cho chị ấy rằng có chuyện gì cứ nói. Chị ấy bảo không tiện và muốn gọi điện thoại. Sau khi đọc xong tin nhắn, anh nói tất cả và hỏi ý tôi xem có nên gọi không. Tôi đồng ý và anh gọi luôn. Chị ấy có người thân đi mổ ở bệnh viện của anh, muốn nhờ anh hướng dẫn người đó.
Biết rằng giữa họ là trong sáng, chồng cũng minh bạch, nhưng trong lòng tôi vẫn lo lắng. Vì chị ấy luôn là nuối tiếc của anh nên tôi sợ anh sẽ xao lòng, "tình cũ không rủ cũng tới". Liệu việc người quen khám ở bệnh viện đó có trở thành sợi dây kết nối giữa hai người không? Tôi phải làm sao đây?
Thu
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.