From: nguyen hoang
Sent: Wednesday, November 07, 2007 2:46 PM
Subject: Gop y chuyen cua chi Mai Ly
Gửi chị Mai Ly và toàn thể những ông được gọi là “chồng”,
Đọc bài chị mà tôi cũng thấy bức xúc giùm chị. Xin nói rõ tôi cũng là một thằng đàn ông. Tôi đã 28 tuổi, chưa vợ. Trong chuyện tình dục, tôi thấy tôi cũng là người mạnh mẽ, bởi vì thực chất đa số đàn ông là thế. Tôi còn nhớ cách đây không lâu tôi có đọc một bài của anh nào nó nói rằng vấn đề ngoại tình này nọ là cái gì đó bản chất của giống đực.
Nhân đây cũng xin thưa với anh kia rằng anh đừng có nên so sánh như thế, anh nói thế tức là hạ thấp mình đấy. Động vật là động vật. Chúng ta là con người, chúng ta có ý thức, chúng ta phải hiểu thế nào là lẽ phải của con người. Tại sao chúng ta đòi hỏi người phụ nữ, người vợ phải chung thủy trong khi chúng ta lại có quyền ngoại tình này nọ.
Tại sao các anh không hiểu được một điều là người phụ nữ nói chung đại đa số đều khổ hơn đàn ông nhiều dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Các anh có thể mang nặng đẻ đau được không? Các anh có đủ kiên nhẫn chăm sóc con cái từ khi chào đời đến khi lớn lên không? Các anh có đủ lòng vị tha khi con cái hay bạn đời mình phạm lỗi không? Quần áo các anh mặc ai giặt giũ? Lúc bệnh hoạn ai lo cho các anh? Nếu các anh nói là còn mẹ lo vì mẹ thương con nhất thì xin thưa là các anh nên về sống với mẹ, làm một thằng nhóc thiếu hiểu biết đi còn hay hơn làm một người lớn mà ấu trĩ.
Đọc bài của chị Mai Ly mà tôi thấy nóng điên lên vì những người đàn ông như thế. Vô tình chung mấy ông làm xấu mặt những người đàn ông đàng hoàng biết nhận ra đâu là lẽ đúng. Tại sao các anh không tưởng tượng nếu ba các anh cũng đối xử với mẹ các anh như thế thì các anh sẽ thế nào? Rồi các anh làm thế thì con cái các anh sẽ thế nào? Không biết các anh có cái đầu để làm gì nữa.
Còn chị Mai Ly, tôi có mấy lời thế này chị suy nghĩ thử xem. Chị có biết câu “ngựa quen đường cũ” không? Chị có biết câu “giang sơn dễ đổi bản tính khó dời” không? Thật đáng tiếc là chị quá mềm lòng khi để 3 lần 7 lượt bị lừa dối như thế. Theo tôi chị nên thẳng thắn nhìn nhận vấn đề. Quyết tâm ly dị cho nhẹ nhàng cái đầu óc để còn lo những chuyện khác trong cuộc sống vì trước mắt chị sẽ còn rất nhiều khó khăn.
Khuyên chị nên mạnh dạn lên, hơi đâu tốn hơi sức mà lo nghĩ về cái thứ đàn ông đó. Theo tôi ly dị là cách tốt nhất mặc dù chị sẽ ở một mình làm việc nuôi con (nếu có). Tôi chỉ có mấy lời khuyên chị thôi. Chúc chị sớm được giải thoát.
Cám ơn VnExpress đã tạo nhịp cầu này.