Chào bạn Linh!
Chồng tôi được ưu điểm là chăm sóc con tốt, chịu làm việc nhà tí xíu, nhược điểm là công việc lương chưa tới 5 triệu/ tháng, đánh bài 3 giờ sáng mới về. Chồng tôi không tự giác đưa lương cho vợ để chi tiêu trong gia đình, cứ tiêu riêng thích gì mua đó, thiếu thì mượn tiêu mượn vô tội vạ, làm mình cứ nai lưng làm trả nợ.
Lương tôi hơn gấp 2,5 lần nhưng không dám một hộp bánh chứ đừng nói tới ăn sáng một tô phở, quần áo không dám mua, mặc đổi màu hết mà vẫn chưa chịu kiếm cái khác thay thế. Có lần chồng cầm vài triệu đi đánh bài là thường, con 3 tuổi thì tiền học tiền sữa, tiền thức ăn riêng, không dưới 3,5 triệu/tháng.
Tiền không quan trọng nhưng nó giải quyết được nhiều thứ, và làm cho mình tự tin khi ra đường, gặp người khác. Mình thì muốn ý thức của mỗi người đối với nhau là chính nhưng khổ mình, nên thực tế một chút nhé bạn. Đừng lo ngoài họ không có ai khác yêu thương mình, tự tin nhé bạn.
Thanh Trà