Tôi 27 tuổi, ra trường tôi lại du học thời gian ngắn vì được học bổng ở châu Âu, sau đó về Việt Nam làm. Anh làm cùng công ty, hơn tôi bảy tuổi, người Sài Gòn, hiền lành, dưới anh có em gái, bố mẹ anh cũng thoải mái và dễ chịu. Khi dự định đi đến hôn nhân, chúng tôi thảo luận về tài chính của hai đứa. Anh nói có khoảng một tỷ đồng, thu nhập tháng tầm 35 triệu đồng bao gồm tiền hoa hồng tầm 10 triệu đồng. Tôi có một lô đất, được mua từ 400 triệu đồng tiền tích góp và sự hỗ trợ của gia đình. Sau một năm, gần đến ngày cưới, tôi hỏi lại thì anh bảo còn 800 triệu đồng do thua lỗ tiền ảo. Tôi chấp nhận việc này, cũng không kiểm chứng được số tiền còn lại vì anh bảo gửi mẹ.
>> Chồng luôn nói dối chuyện tiền bạc
Đợt dịch vừa rồi, chúng tôi chỉ tổ chức lễ cưới giữa hai bên gia đình. Sau cưới hai tuần, vợ chồng thuê chung cư ở riêng, cùng thành phố với bố mẹ chồng. Cả hai dự tính số tiền anh có để làm vốn kinh doanh, lương tháng gom chung về tài khoản của tôi. Tết vừa rồi khi về nhà chồng, tôi nói chuyện với mẹ mới biết anh không gửi mẹ tiền, số tiền 800 triệu đồng đó anh đã tiêu và đầu tư vào tiền ảo thua lỗ rồi.
Tôi sốc vì anh lừa dối, dự định ly hôn nhưng gia đình hai bên khuyên nên cho anh cơ hội làm lại. Vừa rồi tôi lại biết thu nhập của chồng cũng không được như anh nói, số tiền hai tháng đầu anh đưa tôi được lấy từ tiền mừng cưới của hai đứa. Hiện tổng thu nhập hàng tháng của chúng tôi tầm 50 triệu đồng, mức lương anh với tôi như nhau.
Cuộc sống chúng tôi không quá khó khăn và áp lực, hàng ngày cùng nhau đi làm, nấu ăn, chăm sóc nhà cửa, tập thể thao, cuối tuần về nhà bố mẹ hai bên. Nội ngoại đều thoải mái, để chúng tôi tự do sinh hoạt, anh cũng chiều theo ý tôi. Tuy nhiên tôi cảm thấy mất tin tưởng và không có cảm giác tôn trọng chồng, một phần vì anh nói dối nhiều lần, một phần thấy anh không có chí tiến thủ. Mong mọi người cho tôi lời khuyên từ những góc nhìn khách quan. Xin cảm ơn.
Hằng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc