Vì thế chồng phải kìm nén dẫn đến ức chế, anh đã đi massage trá hình. Tôi phát hiện và làm um lên, lúc đó chỉ muốn chấm dứt cuộc hôn nhân. Rồi anh níu kéo và tôi nghĩ lại cũng thấy mình có một phần lỗi. Anh là người thương con, phụ việc nhà với vợ, không bao giờ quát mắng vợ dù chỉ một lời, hay làm theo ý vợ. Tôi rất buồn nhưng nhìn vào ưu điểm của anh rồi bỏ qua sự việc đó. Tôi cũng cố gắng cải thiện tình trạng chăn gối, chú trọng đến việc này hơn, tình cảm vợ chồng có vẻ khắng khít hơn nên sinh thêm bé nữa.
Chồng từng làm tôi mất niềm tin nên tôi hay để ý anh, kiểm tra điện thoại của anh. Tôi thấy trong thời gian mình sinh con và hiện tại chồng có vào trang cá nhân của bạn tôi, kiểu như để ý cô ấy. Ngoài ra anh còn lưu hình những cô gái sexy, coi những clip của các cô gái ăn mặc mát mẻ. Điều đó làm tôi tổn thương thật sự. Ngoài ra anh còn có quỹ riêng hơn 100 triệu đồng. Anh vẫn ấm áp, quan tâm, chiều chuộng tôi, yêu thương con cái. Tôi thật sự không hiểu chồng đang nghĩ gì, nhìn bên ngoài anh rất coi trọng gia đình nhưng bên trong lại vậy. Thật sự tôi muốn dừng cuộc hôn nhân này để lòng không phải gợn sóng nữa.
Diệp
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc