Tôi kết hôn hơn 13 năm, cuộc sống vợ chồng tạm ổn. Chồngthích uống bia rượu, đam mê bạn bè, công việc. Hôm nay, bạn thân anh về quê rủ anh và hai người bạn nữa đi ăn nhậu từ trưa, đến chiều tôi gọi điện anh bảo đang đi sang quán khác nhậu tiếp. Tôi lại nghe thấy tiếng con gái hát nên hỏi anh đi hát karaoke à? Vòng vo rồi không chối được nên anh nói tranh thủ hát lúc chờ người ta chuẩn bị bữa tối. Tôi không dễ tin người, cũng không thích mấy việc hát hò, cảm giác không trong sáng nên gọi video call cho chồng luôn. Anh nghe máy, tôi yêu cầu anh vào phòng hát quay xem cụ thể thế nào.
Anh sẵn men rượu trong người từ trưa, thấy vợ nói thế cũng vòng vo nhưng tôi bắt phải vào quay. Anh cũng tức lắm nhưng vẫn làm theo lời tôi. Tôi thấy có mấy người bạn anh và bên cạnh đó có vài cô gái mặc váy ngắn cũn cỡn đang hát. Bạn anh thấy tôi nên tránh luôn sang chỗ khác.
Tôi thất vọng về chồng vì đã nói rất nhiều rằng không thích anh đi hát karaoke (anh từng thật thà kể với tôi nhiều lần về việc gọi gái vào rót bia, bật bài hát cùng). Anh hứa sẽ không đi nữa nhưng đâu lại vào đấy, bạn bè rủ cái là đi liền. Mong được các bạn chia sẻ.
Ngọc Trâm