Trước tiên tôi chủ động xin lỗi vì xúc phạm anh, sau đó nói chuyện và lắng nghe anh tâm sự. Chồng tôi kinh doanh mảng máy tính, mùa dịch đa số những mặt hàng khác gặp khó khăn thì công việc của chồng tôi ngược lại. Nhu cầu học online khá lớn trong giai đoạn này nên việc làm ăn của anh rất thuận lợi. Những người hàng xóm đa số là lao động phổ thông, thu nhập hàng tháng thấp hơn chồng tôi nhiều lần nên anh chơi bài với họ để ăn tiền là không có.
Tôi đã sang nhà hàng xóm xem anh chơi bài, mỗi lần ăn thua từ 10 đến 20 nghìn đồng. Tôi nói chuyện nhiều với những chị hàng xóm, mọi người khen rằng anh vui vẻ, hòa đồng và không xem thường những người khó khăn. Sau khi về nhà tôi cảm thấy rất may mắn vì có người chồng tốt. Tôi viết bài này muốn cảm ơn VnExpress đã đăng bài, cảm ơn độc giả đã cho lời khuyên để gia đình tôi vui vẻ trở lại.
Duyên
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.