Tôi 37 tuổi, có một con, nhanh nhẹn, ngoại hình khá, có cửa hàng riêng nhưng thu nhập chỉ đủ chi tiêu cho gia đình. Chồng hơn tôi nhiều tuổi nhưng ham mê cờ bạc. Hết lần này đến lần khác vì thương con, tôi đã mủi lòng cho anh cơ hội sửa đổi, nhưng anh không thay đổi mà còn dấn thân vào sâu hơn. Tôi đã vay mượn tiền để trả cho anh với lãi rất cao, nhưng anh không nhận ra.
Anh kiếm tiền cũng giỏi nhưng "nướng" hết vào cờ bạc. Đã 7 năm nay, tôi luôn bỏ qua cho anh, nhưng đỉnh điểm lần này anh còn mang cả xe để cầm cố ngân hàng. Tôi thấy anh đã đi quá giới hạn. Tôi thực sự bế tắc vì vẫn phải đi vay cho anh 500 triệu. Giờ tôi như sống trong địa ngục, suốt ngày quay cuồng vì tiền lãi. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên. Tôi muốn ly hôn và thoát khỏi cảnh này nhưng đang khó khăn quá.
Diệu
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.