Chúng tôi đã đi làm thụ tinh ống nghiệm một lần mà chưa thành công. Chồng làm văn phòng, tôi làm công nhân, vợ chồng chịu khó tích cóp dành dụm nên mua được căn nhà nhỏ. Dự tính sau khi hết dịch bênh chúng tôi sẽ đi làm thụ tinh ống nghiệm một lần nữa. Rồi có một việc làm tôi suy nghĩ có nên duy trì cuộc hôn nhân này không.
Chồng đối xử với tôi tương đối nhẹ nhàng, chịu khó nấu ăn, sau khi tan làm là về nhà, không la cà nhậu nhẹt. Một hôm, chồng nhậu cùng bạn rồi tâm sự là lấy tôi nhưng không thể quên người cũ. Tôi rất buồn, muốn hỏi trực tiếp nhưng biết với tính cách của chồng thì anh sẽ chối. Nếu ly hôn, tôi muốn anh hiểu là vì chuyện này chứ không phải vì hiếm muộn.
Nếu vợ chồng thương yêu nhau mà không có con thì tôi vẫn bên anh tới già, cùng chăm sóc nhau. Tôi rất rối, không biết có nên ly hôn để tâm mình thanh thản không? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Nga
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.