From: Lan Nguyen
Sent: Wednesday, January 31, 2007 11:14 AM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Vai loi cung tac gia "Noi kho tam cua toi"
Đọc tâm sự của chị, tôi chợt cảm thấy buồn và thấy tiếc nuối cho một gia đình hạnh phúc, đang có nguy cơ tan vỡ. Cùng là phận gái như chị tôi hiểu được cái gọi là phút xao lòng. Cũng dễ hiểu thôi vì mình cũng chỉ là con người bình thường, cũng có tâm tư, tình cảm và cũng mong muốn được yêu thương. Cái chính là mình luôn xác định được vị trí quan trọng của gia đình, và dành trọn tình yêu thương cho chồng con. Theo tôi, điều đó mới là quan trọng mới là đáng quý. Còn những phút xao lòng ở bên ngoài chẳng qua là những giây phút thiếu tự chủ thoáng qua. Nó là những "cái vấp" tuy có đau nhưng sẽ làm cho mình hoàn thiện hơn, giảm thiểu được những sai lầm về sau. Thực ra theo tôi đó không thực sự là lỗi lầm lớn lắm để đến độ chị phải chịu đựng những đau khổ như chị đã và đang phải chịu.
Tôi nghĩ, đằng nào thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, và không thể thay đổi đáng lẽ chồng chị phải là người hiểu và thông cảm cho chị mới phải. Vì nếu thật sự yêu vợ, hiểu vợ thì anh ấy phải thông cảm và bỏ qua cho chị, đằng này thấy chị đau khổ, xin tha thứ và đã đến độ tự tử để giải thoát vậy mà anh ấy đã chẳng những không tha thứ mà còn cố tình đào sâu thêm vào nỗi đau của chị, bằng việc làm lớn chuyện khi cho gia đình và nhiều người biết chuyện.
Riêng tôi, tôi cảm thấy sự việc đã đến nước này thì ly hôn là giải pháp duy nhất. Chồng chị không đủ vị tha để có thế tha thứ cho chị, hay ít nhất là trong thời gian này, anh ấy quá ghen tuông để đến nỗi mất hết cả lý trí, sẵn sàng đánh đổi hạnh phúc gia đình. Tôi thấy tiếc cho một hạnh phúc đẹp nay sắp mất. Thôi thì đành vậy vì nếu còn níu kéo thì người đau khổ sẽ là chị và cái gọi là hạnh phúc gia đình sẽ không thể trở lại như ngày xưa. Những đứa con sống trong một gia đình như vậy cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Chúng cũng sẽ chẳng được sung sướng gì. Tôi nghĩ nếu ly hôn, có thể anh ấy sẽ có thời gian yên tĩnh để suy nghĩ lại, khi đó có thể mọi việc sẽ khác đi chăng, còn nếu cứ níu kéo sẽ làm cho anh ấy càng thêm chán ghét chị.
Đọc diễn biến của sự việc tôi cảm thấy rất buồn. Buồn cho chị và buồn cho thân phận người phụ nữ khi mà có chuyện gì thì mình cũng sẽ là người đau khổ nhất.
Chúc chị sẽ giải quyết được chuyện của mình.