Tôi 30 tuổi, anh lớn hơn một tuổi. Tôi không hiểu anh làm gì mà nợ nhiều khoản khác nhau, mỗi lần cố gắng hỏi anh lại nói vì tán tôi nên tốn kém, chắc chắn là không phải vậy rồi. Hai đứa chỉ ăn đơn giản rồi đi du lịch gần, tôi lại có tính tiết kiệm nên không đòi hỏi gì nhiều, hiếm có dịp anh mua váy hoặc con gấu bông cho tôi ôm thôi.
Đợt sống chung, anh vay tiền người ta không có trả, tầm 20 triệu đồng. Anh khóa điện thoại, họ tìm ra trang cá nhân của tôi, rồi họ ghép ảnh tùm lum tôi với anh và bạn bè hai bên. Anh cứ chối, mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì. Tôi hỏi nhiều quá anh mới thú nhận có vay. Tôi cho anh mượn tiền để trả, hỏi lý do vay tiền thì anh nói để sửa nhà cửa cho ba mẹ. Thời gian ở chung với nhau trước cưới là ba năm thì khoảng một năm anh phụ tôi tiền phòng trọ, còn lại mượn tôi tổng hơn 200 triệu đồng rồi. Tiền cưới hỏi anh chẳng phụ giúp gì, tôi lo toàn bộ bên nhà gái, còn phía nhà trai tôi chi 20 triệu đồng.
Trước cưới anh nói mua của ngoại hai mảnh đất, trả tiền một mảnh rồi, còn một mảnh chưa có tiền trả. Giờ ngoại đòi vì để lâu mấy dì nói ra nói vào. Tôi đề nghị miếng còn lại tôi trả, sau đó anh và em đi làm giấy tờ chung tên hai đứa hai mảnh đó luôn. Anh đồng ý. Vừa rồi đi chơi tết, mọi người nói chuyện, chồng tôi chỉ mua một mảnh đất thôi, tôi chỉ ngồi nghe chứ không hỏi han gì, chờ khi có hai đứa rồi hỏi luôn. Giờ anh lật lọng, bảo có nói mua hai mảnh hồi nào đâu, chỉ có một mảnh thôi. Mảnh đất đó tôi đã thanh toán được một nửa rồi, hai tháng nữa phải bàn giao số tiền còn lại.
Tôi thất vọng không phải vì không có hai mảnh đất, chỉ buồn vì chồng lừa dối mình hết lần này tới lần khác. Tôi hỏi vì sao không thanh toán tiền cho ngoại mà lại mượn tiền tôi mấy lần, nói là về đi trả tiền đất cho ngoại? Hết lần này đến lần khác anh hứa trả mà ba năm rồi chưa thấy trả đồng nào, nợ cứ tăng thêm mà không biết lý do chính xác là gì. Anh không nhậu nhẹt, có vài bạn thân đi cà phê, chơi game, vậy anh có nợ vì cờ bạc không?
Tôi không biết ba năm qua anh làm gì mà chưa trả hết nợ, trong khi đó tiền cứ mượn tôi thêm, tiền nhà không thấy chia sẻ gì với tôi, ăn uống anh chi nhiều, thỉnh thoảng anh đóng tiền điện nước. Hôm bữa tôi tiếp tục nói, anh chỉ xem như gió thoảng bên tai, không cần trả lời làm tôi bực, đóng phòng ngủ một mình. Tôi xách vali đi thong dong ngoài đường, nghĩ vớ vẩn.
Tôi nghĩ tới cảnh hai đứa định sinh em bé năm sau mà chồng cứ như vậy nên thấy bực mình, không còn mong muốn có em bé nữa. Sinh con mà như này cảm giác mong manh, không an toàn, không biết đẻ rồi ai chăm con nữa. Anh bảo ba mẹ sẽ chăm cháu giúp, nhưng nghĩ lại tôi cảm thấy mệt mỏi, áp lực.
Bao nhiêu vốn liếng tôi tích cóp từng đồng, không dám ăn, không dám mặc, không chơi bời đua đòi từ thời sinh viên đến khi cưới, giờ đã bay hết. Hiện tại tôi bán hàng online, anh giao hàng cho tôi và chạy thêm xe ôm công nghệ nữa. Tôi phải làm sao?
Thi
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc