Mỗi tháng thu nhập của chúng tôi tổng 35 triệu đồng, tôi 15 triệu đồng và chồng 20 triệu đồng. Tôi để anh giữ lại ba triệu đồng xăng xe, cà phê và cơm trưa, còn sáng và tối nấu ăn ở nhà cho tiết kiệm. Nếu chồng đi tiệc tùng tôi sẽ đưa thêm hoặc cần mua gì thì bàn với tôi rồi cùng mua. Tính chồng rất phóng khoáng nên tôi lo ngại anh giữ tiền nhiều sẽ tiêu xài hoang phí. Sắp tới chúng tôi dự định sinh nên cần phải chi tiêu kỹ càng.
Vài tháng gần đây chẳng hiểu sao chồng lại thay đổi thái độ. Ban đầu anh chê chi tiêu ba triệu đồng ít quá, không thể đủ. Rồi sau anh hay bóng gió, có vẻ không muốn đưa lương cho tôi giữ nữa, muốn chia đều 50/50, tức là sinh hoạt gia đình hoặc cần tiết kiệm bao nhiêu thì anh chỉ đưa tôi một nửa số đó, còn dư ra là khoảng riêng của anh. Tối hôm trước, trong lúc đi mua sắm tết tại siêu thị, chúng tôi ngồi nghỉ ở băng ghế, nghe một cặp vợ chồng ngồi băng ghế sau nói chuyện. Cô vợ hỏi: "Hôm nay chồng trả tiền làm móng hết bao nhiêu, có phụ thu tết chưa"? Anh chồng trả lời: "Chắc như bình thường, hơn một triệu đồng tí".
Xong rồi cô vợ nói muốn ăn kem và khoai tây chiên, anh chồng bảo cô qua đó mua trước, anh ta đi vệ sinh xong sẽ quay lại. Trước khi đi, anh ta hỏi: "Vợ có tiền ở đó chưa"? Chồng tôi nghe thế, suy ra rằng anh chồng đó là người giữ tiền và chi trả, lại bắt đầu bảo nào là nhà người ta thấy hợp lý quá, nào là đàn ông ra đường cầm tiền trả cho vợ thấy oai hơn hẳn. Tôi chẳng hiểu ở đâu anh lại có cái suy nghĩ đấy luôn. Còn theo tôi, chị vợ kia nhìn có vẻ trên 30 rồi mà còn để chồng hỏi vì sợ không có tiền trả được một phần khoai tây và kem, liệu chồng chị đó có xem vợ ra gì không, hay chị ta quá phụ thuộc vào chồng? Chưa kể việc chi tiêu của anh chồng đó cũng quá phung phí khi chi hẳn cả triệu đồng chỉ để làm móng cho vợ. Tính cách chồng tôi cũng y như thế, có tiền bao nhiêu là quăng qua cửa sổ bấy nhiêu.
Thế mới nói, người phụ nữ vẫn nên là người giữ tiền trong gia đình. Chồng tôi mấy nay rất nhây, cứ bóng gió miết, tôi rất bực. Đồng nghiệp bảo tôi cứ đưa tiền anh giữ đi, tự anh thấy thiếu hay đủ rồi sẽ chán thôi, nhưng để anh chi tiêu tôi không yên tâm. Với tính của anh thì thiếu sẽ đi vay chứ không biết cân nhắc, rồi anh mà âm thầm gây nợ thì chết dở. Giờ tôi phải làm sao?
Hiền Hòa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc