Giờ anh đòi về Kiên Giang làm rồi ở dưới luôn đó. Nhà chồng ở sâu trong làng, dưới đó không có công ty nào, cũng xa chợ nữa, mua đồ thôi mà còn bất tiện. Tôi trao đổi với chồng rằng làm như thế tiền chẳng được bao nhiêu, sao đủ tài chính để nuôi con. Chồng bảo về quê làm phụ hồ, tôi ở nhà nuôi con. Tôi tính ở Tiền Giang đi làm công ty có tiền bảo hiểm, rồi con lớn xíu gửi vô nhà trẻ, hai vợ chồng cùng làm. Chồng không chịu, bảo không thích ở rể, đến công ty cứ bị mấy người làm chung cà khịa nọ kia. Tôi nên làm gì đây?
Hường
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc