Sau khi cưới, mặc dù là vợ chồng son nhưng số lần anh chủ động thân mật rất ít, có khi một tuần một lần hoặc tôi đòi hỏi thì hai lần một tuần. Tôi chia sẻ với chồng nhưng anh nói công việc bận rộn, mệt. Đặc biệt từ lúc tôi mang bầu tới hiện tại, khi con cứng cáp một chút, anh không hề gần vợ. Tôi từng chia sẻ, nói với anh nhiều lần về vấn đề này, đặc biệt gần đây nhất tôi tháo nhẫn cưới cất đi và chia sẻ thẳng thắn với anh.
Anh nói sẽ cố gắng nhưng chỉ được hai hôm vào phòng ngủ cùng tôi, chỉ ngủ thôi, sau đó anh tiếp tục ngủ riêng và như chưa hề nói chuyện gì. Tôi bảo chồng rằng mình không thể chịu cảnh vợ chồng mà như hai người bạn được. Nhiều lúc tôi suy nghĩ hay chồng mình có vấn đề? Thực sự tôi rất phân vân, không biết mình có thể chịu được bao lâu nữa. Xin nói thêm, ngày tôi đi làm, trưa anh chạy về nấu cháo cho con ăn, còn tôi buổi chiều về sớm nấu cho con, cuộc sống hàng ngày của gia đình tôi là như vậy.
Thành Nam
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc