Tôi 30 tuổi, chồng 38 tuổi, chúng tôi kết hôn năm 2013, đã có 2 đứa con. Gần đây vợ chồng tôi hay cãi nhau xoay quanh chuyện gia đình. Sinh đứa con đầu lòng tôi nghỉ làm, ở nhà chăm con tầm 2 năm. Tôi có bé thứ 2 được được gần một tuổi thì chồng nhờ được bà giữ cháu, 2 hay 3 tháng bà về thì ngoại lên thay, bà giữ được 3 tháng thì nhà có chuyện nên về luôn. Trong thời gian giữ cháu, bà nói chỉ giữ, không phải làm thêm gì nữa; tôi vừa đi làm, vừa đón con lớn, đi chợ, cơm nước, tắm rửa và cho con ăn; chồng đi làm ngày nào cũng hơn 6h mới về. Thời gian đó tôi vất vả nhưng cũng cố gắng vì con, có việc gì thì nhờ bà giúp. Tiền lên xuống tiền quà cáp của bà còn nhiều hơn nếu tôi thuê giúp việc. Từ lúc lấy nhau anh vẫn chu cấp tiền cho bố mẹ, bố mẹ bệnh anh cũng phải lo vì anh có kinh tế khá hơn so với anh em mình.
Bố mẹ anh ái ngại chuyện nhận tiền từ con dâu nên những quà Tết nhỏ dưới 5 triệu tôi là người đưa, còn những tiền riêng ba mẹ cần thì tâm sự với anh, trên 10 triệu thì anh đưa, đưa xong có lúc anh nói có lúc không. Thế mà anh trai chồng vẫn trách móc chúng tôi rằng ba mẹ bệnh mà không lo. Anh trai ở quê, ba mẹ có gì thì nhờ anh, còn xuống Sài Gòn khám là chồng tôi đưa đi khám, lo chi phí. Em gái chồng cũng trách chúng tôi sao dịp lễ không về thăm cha mẹ. Trong khi hai đứa con tôi còn nhỏ, tôi vất vả chứ có nhàn rỗi đâu. Lúc có một bé vợ chồng tôi hay về quê anh, nhưng từ khi có 2 bé về ít hơn. Em anh bảo anh làm quỹ đen đi, để muốn cho cha mẹ bao nhiêu thì cho, không phải thông qua tôi (tôi nghe rõ cuộc điện thoại đó). Tôi người miền Trung, còn anh ở Tây Nguyên, từ khi cưới chúng tôi quyết định cứ một năm Tết ngoại rồi một năm Tết nội. Ấy vậy mà năm nào Tết nội thì vui còn Tết ngoại cả nhà ai cũng nói tới nói lui.
Vợ chồng tôi có căn nhà vùng ven mua năm 2015, mua từ tiền mừng cưới, tiền vợ chồng tôi làm ra, vay mượn, hồi mua là 700 triệu. Thế mà anh bảo tất cả việc mua nhà là của anh. Sao anh không nghĩ đến dù anh làm lương 15 triệu, tôi 10 triệu thì tôi cũng phải tiết kiệm, tích góp cho gia đình mới có cái nhà chui ra chui vào. Nếu giỏi thì anh đã mua nhà rồi mới cưới. Trước giờ lương anh vẫn đưa tôi, tôi là người cân đối chi tiêu trong gia đình, phần dư bỏ tiết kiệm cho gia đình, cho con. Hiện tại anh không đưa lương nữa, lương ai người đó cầm, như thế ai tiết kiệm đây, có còn là gia đình không? Mà giờ không để riêng thì anh nói tài sản của anh hết. Tôi phải làm sao, lương tôi 12 triệu, chí ít lo cho một đứa con cũng còn có dư, để riêng thì tiền chi tiêu trong gia đình tính sao? Tôi mệt mỏi chuyện gia đình chồng luôn trách móc và chuyện tài chính của nhà tôi. Mong nhận được lời khuyên của các bạn.
Hằng
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự