Chồng vũ phu, luôn cho những gì mình nói là đúng, tôi nói đúng cũng không được anh tôn trọng. Anh không nghe lời bố mẹ, nhiều lúc bố mẹ nói không vừa ý là anh chửi bới luôn. Tôi cũng trao đổi cùng chồng về cách anh đối xử với bố mẹ, anh em. Chồng bảo tôi chỉ là người ngoài, biết gì mà nói, hãy tránh xa ra. Tôi nói gì chồng cũng không chịu nghe. Nhiều lúc muốn ly dị nhưng nghĩ đến con nên tôi cố ở lại, để con có cha.
Về chuyện chồng chơi lô đề cờ bạc, nói chung anh không nghiện lắm, có tiền thì chơi, không có là nghỉ, cũng không đến nỗi đi vay nợ. Mỗi lần có lương anh đều mang đi chơi cờ bạc. Chồng cũng chẳng giúp tôi chăm con, tiền không đóng góp, mình tôi phải nuôi và chăm sóc con. Tôi thuê người trông con để đi làm, giờ không biết làm sao để chồng bỏ lô đề cờ bạc về với mẹ con tôi, phụ giúp gia đình. Mong được các bạn chia sẻ.
Ngọc
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc