Trước đây tôi chọn anh vì nghĩ hai gia đình gần gũi, tôi đã bị lừa một lần nên rất sợ lấy chồng xa, hồi đó anh theo người ta đi làm công trình. Lấy tôi, anh cùng ra Bắc làm, theo nghề bếp. Tôi bầu được 6 tháng thì thai nhi có vấn đề, nghĩ không giữ được con. May mắn con vẫn khỏe mạnh nhưng tôi cũng nghỉ làm từ đó để dưỡng thai. Chồng theo tôi về quê.
Con tôi nay một tuổi, không nhờ được ông bà trông nên tôi cũng không đi làm được, hơn nữa ở quê rất khó xin việc, con tôi lại không chịu uống sữa ngoài. Chồng tôi cả năm trời đi làm ở hai nơi, mỗi nơi một tháng là lại bỏ. Lúc con được vài tháng, tôi bàn với chồng mở quán cà phê, vay mượn bên ngoại và bán vàng cưới là chủ yếu. Quán mở mới được tháng thì dịch bệnh diễn ra, bán chẳng ăn thua. Tiền bỉm sữa cho con, tiền ăn cho cả nhà chỉ trông vào đó. Tôi cứ giục đi tìm việc mà anh lần lữa, ôm điện thoại coi phim với chơi game cả ngày.
Tôi rất muốn đi làm mà con còn bé chẳng gửi được ai. Chồng không muốn đi làm cũng không muốn ở nhà trông con. Làm sao để chồng tôi thay đổi? Nói thêm về nhà chồng: Anh có một em trai, làm ở Hà Nội, sắp mua được nhà. Ông bà nội có nhà và một vạt đất. Quán cà phê xây trên đất nhà cha mẹ tôi. Cha mẹ tôi có ba cô con gái, nhà có ba vạt đất, có khi nào vì thế mà chồng tôi ỷ lại?
Như
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc