Vợ chồng tôi buôn bán tại nhà. Sau sinh tôi hay quên, bản thân cũng vô tâm nên ít khi giận hờn, chồng lại hay giận, đặc biệt từ sau khi cưới. Mỗi lần anh giận là im lặng dù lỗi của anh. Tôi tưởng mình có giá nên cũng giận lại, chờ được xin lỗi, chờ mãi cũng chẳng nhận được lời nói nào từ anh.
Vài ngày vợ chồng không nói chuyện, mọi thứ lại trở về bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau thời gian dài, cảm xúc của tôi chai lỳ, chẳng giận nữa, tự khóc tự nín vì biết không có ai dỗ dành mình. Anh vẫn vậy, cứ giận là im lặng rồi vài ngày sau lại thôi. Vợ chồng chẳng bao giờ tâm sự trong khi tôi muốn được chia sẻ với anh, còn anh nghe xong không phản ứng gì. Không biết cuộc hôn nhân của tôi đang ở vị trí nào, tôi có sai không và sai ở đâu? Nói về tình yêu, chắc tôi không còn tình cảm với anh, cũng chẳng có ai tâm sự cùng. Phải làm sao đây?
Kim
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc