Sau nhiều chuyện như vậy, tôi biết ba của con không yêu tôi nên không níu kéo gì, đồng ý ly hôn. Chỉ là vừa chăm sóc con mới sinh, công việc lại không thuận lợi nên tôi quá mệt mỏi, rối bời mới có những tâm sự như vậy.
Tôi không còn liên lạc với ba của con mình. Khi anh nhắn tin hỏi thăm, tôi nói thẳng rằng coi như không quen biết, đừng liên lạc nữa. Tôi vẽ lại kế hoạch cho tương lai hai mẹ con, thế nhưng còn vấn đề nữa là con tôi chưa làm giấy khai sinh, anh yêu cầu tôi ly hôn xong rồi mới làm giấy khai sinh để không phải đứng tên (anh đã thay đổi nơi cư trú nên tôi không có thông tin để làm giấy, tôi nhắn tin hỏi anh không nói).
Theo luật thì không thể làm như thế được và tôi cũng không đồng ý. Anh đối với tôi thế nào cũng được, còn chuyện giấy khai sinh đó tôi không chấp nhận vì sợ tương lai con nhỏ sẽ ảnh hưởng. Bây giờ tôi nên làm thế nào cho đúng? Mong mọi người chia sẻ cùng tôi.
Huệ
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc